Trời ơi drama sốc não! Mới đây diễn viên Lee Soon Jae - "ông nội quốc dân" mà ai cũng yêu mến đã phải lên tiếng giải trình trước những cáo buộc ngược đãi từ quản lý cũ. Nghe mà tưởng như đang xem phim á!
Chuyện là quản lý cũ của ông đã lên hẳn sóng truyền hình tố cáo bị "ngược đãi, biến thành nô lệ giúp việc nhà" gì đó. Nghe mà sốc muốn xỉu luôn ý! Drama này đang làm dân Hàn bàn tán ầm ĩ vì trước giờ Lee Soon Jae toàn được biết đến là ông nội siêu dễ thương trong các bộ phim. Thậm chí Bộ Lao động Hàn Quốc còn phải vào cuộc vì chuyện không đóng bảo hiểm xã hội nữa này.
Giữa lúc drama lan rộng, Lee Soon Jae đã chính thức lên tiếng đáp trả. Ông khẳng định tất cả chỉ là "fake news" nhằm hạ bệ hình ảnh của mình thôi.
Cụ thể ông viết: "Trong suốt 2 tháng cậu ta làm việc, vợ tôi chỉ đưa ra yêu cầu cá nhân đúng 3 lần. Sau khi biết chuyện, tôi đã nhắc vợ ngừng lại và xin lỗi Kim rồi.
Cậu ta dùng cụm từ 'cuộc sống của một người hầu' nhưng thật ra không phải vậy. Tôi đã 80 tuổi và hoạt động được 60 năm rồi. Vậy chẳng lẽ tôi đã đối xử với quản lý như người hầu suốt 60 năm qua sao?
Về chuyện bảo hiểm sức khỏe, Kim đúng là đã nói với tôi, nhưng mọi việc thuê người và đối xử với quản lý đều do công ty giải quyết. Tôi đã chuyển lại những gì nghe được từ Kim cho công ty rồi.
Nếu có làm gì sai, tôi sẽ đích thân xin lỗi. Tôi sẽ làm rõ tất cả những hiểu lầm không đáng có, những thông tin bị thổi phồng tại họp báo ngày 2/7 tới đây".
Ngay sau tuyên bố này, netizen chia phe ác liệt luôn! Một bên thì đứng về phía ngôi sao "Gia đình là số 1", cho rằng ông đang bị vu oan. Bên kia thì bức xúc vì là sao lớn mà hành xử tệ với cộng sự thì không thể chấp nhận được!
Hiện giờ mọi người đang hóng ngày 2/7 để xem sự việc sẽ được giải quyết thế nào. Hy vọng mọi chuyện chỉ là "phông bạt" từ phía nguyên đơn Kim thôi nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn