MochiYeu4992
New member
**Sếp C50 liên tục phớt lờ cảnh báo từ team về game đánh bạc**
Vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ tiếp tục gay cắt khi các cấp dưới của ông Nguyễn Thanh Hóa lần lượt lên khai. Và drama càng thêm căng thẳng nè!
Ông Nguyễn Huy Lục - cựu Trưởng phòng Tham mưu C50 lên tiếng rằng đầu năm 2016, khi đọc hồ sơ quản lý công ty CNC, ông nhận ra ngay game Rikvip có dấu hiệu tổ chức đánh bạc rõ ràng.
"Với vai trò tham mưu, tôi báo cáo ông Hóa nhiều lần liên tục từ tháng 3 đến tháng 7/2016 luôn. Có khi báo riêng, có khi báo trước mặt cả Cục phó và lãnh đạo phòng khác nữa", ông Lục kể lại.
Nhưng mà plot twist ở chỗ: mỗi lần ông Lục phân tích game này có vấn đề, ông Hóa lại khẳng định ngược lại là "không vi phạm pháp luật gì hết".
"Khi tôi đề nghị yêu cầu CNC dừng lại vì hoạt động tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật, ông Hóa nói game này ổn mà, không cần dừng. Thậm chí có lần ông ấy còn quát mắng tôi luôn á", ông Lục tâm sự.
Về công văn do trung tướng Nguyễn Công Sơn ký, ông Lục cho biết chính mình đánh máy theo ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng Hóa. "Đánh xong trình ông Hóa chỉnh sửa nhiều lần, cuối cùng mới ký nháy trình cho anh Sơn ký", ông khai thêm.
Khi được hỏi về lời khai của ông Lục, ông Nguyễn Thanh Hóa bất ngờ... thành khẩn xác nhận: "Dù báo cáo miệng thôi, nhưng tôi xác nhận việc báo cáo đó có thật nha".
**Bị cáo Hóa: "Ông Phóng nói không đúng sự thật" **
Tiếp theo, ông Hoàng Xuân Phóng - cựu Trưởng Phòng 2 C50 được gọi lên đối chất.
Ông Phóng khai: "Cuối 2015, cán bộ phòng tôi báo cáo về game Rikvip do CNC phát hành, nghi vấn đánh bạc. Tôi báo cáo anh Hóa nhiều lần tại phòng làm việc. Anh Hóa nói đây là công ty bình phong của Cục nên sẽ báo cáo lãnh đạo Tổng Cục và Bộ".
"Giữa năm 2016, sau nhiều lần báo miệng, tôi có báo văn bản luôn và anh Hóa dùng văn bản đó báo cáo lên trên", ông Phóng cho hay.
Nhưng nghe xong, bị cáo Hóa lập tức đứng lên khẳng định lời khai của ông Phóng "không đúng sự thật" nha!
**Bị cáo Hóa: "Nói thì bảo tôi không thành khẩn, nhưng thực chất tôi làm không hết trách nhiệm thôi"**
Được luật sư hỏi có bao giờ ngồi bàn bạc với Phan Văn Vĩnh để tạo điều kiện cho CNC tổ chức đánh bạc không, ông Hóa đáp: "Không có việc này".
Về việc bị truy tố đồng phạm với Phan Văn Vĩnh, ông Hóa giải thích: "Lúc bị bắt ngày 11/3 về tội Tổ chức đánh bạc, 4 tháng sau điều tra chuyển sang tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn. Lúc đó tôi ngỡ ngàng, có cãi một tý nhưng sau chấp nhận vì mệt mỏi 9 tháng rồi".
"Nếu nói những văn bản tôi soạn cho anh Vĩnh ký để bảo kê cho Nguyễn Văn Dương thì tôi chấp nhận là đồng phạm giúp sức", ông Hóa thừa nhận.
Nhưng khi luật sư hỏi có phạm tội lợi dụng chức vụ không, ông lại nói: "Nếu tôi nói ra thì bảo không thành khẩn, nhưng thực chất tôi làm không hết trách nhiệm để tội phạm xảy ra thôi. Tôi đã nhận ngay từ đầu rồi mà".
**Liên tục khai bất nhất và kêu sức khỏe yếu **
Trong phiên tòa, ông Hóa nhiều lần nói sức khỏe không tốt, huyết áp cao, đau đầu ảnh hưởng hệ thần kinh.
VKS sau đó đưa ra biên bản kiểm tra sức khỏe trong quá trình hỏi cung, cho thấy huyết áp trước khi hỏi là 180/80, sau khi hỏi xong là 185/85 - không có gì bất thường. Biên bản này có chữ ký của bị cáo Hóa.
Nhưng ông Hóa lại nói: "Việc kiểm tra này không thường xuyên, không phải buổi nào cũng đo huyết áp đâu". Tuy nhiên khi được đưa biên bản xuống xem, ông xác nhận chữ ký là của mình.
**VKS nhắc nhở: "Khai thành khẩn mới được giảm nhẹ nha"
Đại diện VKS truy vấn ông Hóa về việc sử dụng CNC làm công ty bình phong từ khi nào. Ông Hóa đáp: "Từ quyết định 158/2015 công nhận công ty bình phong".
VKS sau đó trình chiếu công văn của C50 đề nghị cho CNC sử dụng trụ sở tại số 10 Hồ Giám, trong đó nêu rõ C50 đang hợp tác với CNC. Ông Hóa xác nhận đây là văn bản do mình ký.
VKS chất vấn: "Nếu không phải công ty bình phong, không được bị cáo sử dụng thì có được thuê trụ sở công an không? Quy định nào cho phép người ngoài vào thuê?"
Ông Hóa giải thích lòng vòng: "Công ty CNC theo bản ghi nhớ nếu có tiền, người sẽ thành lập công ty bình phong chứ thực tế không có hoạt động gì. Tôi chưa bao giờ chỉ đạo về mặt nghiệp vụ hay vấn đề gì khác..."
VKS lúc này nhắc nhở: "Nếu khai báo thành khẩn thì sẽ là tình tiết giảm nhẹ đấy nha!"
**"Tôi khẳng định CNC không phải công ty bình phong!" **
Chiều 20/11, HĐXX hỏi ông Hóa có thay đổi lời khai buổi sáng không. Ông đáp: "Không thay đổi".
Khi HĐXX hỏi tại sao trước đây trong bản tự khai lại thừa nhận CNC là công ty bình phong của C50, ông Hóa giải thích: "Trong thời gian bị giam, tôi mất ngủ cả tháng, sức khỏe không ổn, đầu óc không tỉnh táo. Có lúc không nhớ mình nói gì nên phải nhờ luật sư nhớ giúp".
"Tôi khẳng định không bao giờ CNC là công ty bình phong từ 2011-2015, vì 2 bên chỉ có bản ghi nhớ thì không thể là công ty bình phong được", ông Hóa nhấn mạnh.
Ông còn nói thêm: "Khi bị bắt, tất cả chứng cứ đều là giấy trắng mực đen có chữ ký của tôi cả. Những lời khai này trong lúc mệt mỏi nên có thể không đúng với chứng cứ cơ quan điều tra thu thập".
Nguồn: soha.vn