Theo thông tin từ gia đình, ông Nguyễn Thanh Chấn và vợ hiện đang phải nằm viện điều trị sau một vụ tai nạn giao thông đáng tiếc
Anh cả nhà ông Nguyễn Thanh Chấn (người từng bị xử oan tại Bắc Giang - vụ án gây chấn động dư luận) cho hay, vào cuối tháng 3 vừa rồi, bố mẹ anh được mời tham dự một sự kiện ở thành phố.
Ban tổ chức có bố trí xe ô tô đưa đón khách mời, nhưng hai vợ chồng ông phải tự đi xe máy ra điểm đón xe.
Thế mà trên đường từ chỗ gửi xe về nhà, chiếc xe máy chở hai vợ chồng ông không may lao xuống mương thoát nước bên đường, khiến cả hai đều bị thương và phải nhập viện ngay
May mắn thay, theo lời người con trai, tình trạng sức khỏe của bố mẹ anh không quá nghiêm trọng. Cả hai chỉ bị thương phần mềm.
Ông Chấn bị xước xát ngoài da, hai tay đau nhưng rất may không gãy xương. Còn vợ ông cũng chỉ bị trầy xước phần mềm thôi. Hiện cả hai vẫn đang nằm viện để theo dõi và điều trị.
Nhắc lại một chút về câu chuyện của ông Nguyễn Thanh Chấn: Ông bị vướng vào vòng lao lý từ tháng 8/2003 khi Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang cáo buộc ông là thủ phạm giết hại cô hàng xóm Nguyễn Thị Hoan tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên.
Qua quá trình xét xử, tòa án kết luận ông phạm tội giết người và tuyên án tù chung thân. Suốt 10 năm ngồi tù, ông không ngừng kêu oan, thậm chí có lúc tuyệt vọng đến mức tìm cách tự tử nhưng may mắn được các phạm nhân khác phát hiện kịp thời
Bà Nguyễn Thị Chiến, vợ ông, cũng kiên trì "gõ cửa" nhiều cơ quan chức năng để kêu oan cho chồng. Đến tháng 7/2013, trong đơn gửi VKSND Tối cao, bà cho biết đã tự tìm ra manh mối và xác định thủ phạm thực sự là Lý Nguyễn Chung.
Sau khi xem xét đơn thư, Cục điều tra VKSND Tối cao đã chính thức vào cuộc.
Ngày 4/11/2013, sau 10 năm bị giam giữ oan uổng, ông Chấn được tạm tha về nhà. Chỉ hai ngày sau đó, TAND Tối cao trong phiên tái thẩm đã hủy bỏ hai bản án kết tội ông Chấn giết người.
Vụ án được điều tra lại từ đầu. Cuối cùng, Lý Nguyễn Chung đã ra đầu thú và thừa nhận đã giết chị Hoan để cướp 2 chiếc nhẫn cùng 59.000 đồng
Nguồn: soha.vn