SuaTutu2978
New member
Nhắc đến ông Nguyễn Đức Chung hồi còn làm trinh sát ở Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội là phải nhớ đến cái tên "khắc tinh" của bao anh em giang hồ Hà thành như Phúc "bồ", Khánh "trắng"... Chất hình sự của ông lúc đó đã nổi tiếng ầm ầm rồi nha!
Càng lên cao - từ lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, rồi Phó Giám đốc, cho đến Giám đốc Công an TP.Hà Nội - ông Nguyễn Đức Chung càng được dư luận biết đến với tài thương thuyết cực đỉnh trong các vụ bắt cóc, khống chế con tin trên địa bàn Hà Nội.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã nhiều lần tự mình xuống tận "điểm nóng" để chỉ đạo, góp công giải quyết những vụ án phức tạp đến rợn người.
Vụ bắt cóc cháu bé 1 tháng tuổi: 30 phút căng não
Cách đây hơn 2 năm, đối tượng Nguyễn Huy Hiện (33 tuổi, xã Tự Nhiên, huyện Thường Tín, Hà Nội; đã có 1 tiền án về tội "Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý") đã làm một việc điên rồ: bắt cóc chính con đẻ hơn 1 tháng tuổi của mình!
Tướng Chung đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng phá án, thương thuyết với hung thủ và giải cứu cháu bé an toàn về với gia đình.
Theo tài liệu điều tra cho biết: Tối 22.11.2013, cảnh sát nhận tin báo Hiện đã xông vào Bệnh viện Nhi Trung ương, dùng dao đe doạ vợ, cướp luôn con đang nằm viện rồi chạy thẳng ra ngoài theo hướng đường Liễu Giai.
Tướng Chung lập tức nhắc nhở toàn bộ lực lượng: phải bằng mọi cách bắt nhanh hung thủ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho con tin. Nếu thuyết phục không được, sẽ phải dùng "biện pháp mạnh" để cứu cháu bé!
Sau khi vụ việc nổ ra, công an nhận được tin báo từ người dân: ở ngõ 260 Đội Cấn có một nam thanh niên giống y hệt nhận dạng của Hiện, tay cầm dao, bế theo cháu bé sơ sinh, uy hiếp chủ một ngôi nhà.
Hiện trốn vào phòng vệ sinh đóng chặt cửa lại, miệng thì la hét liên tục, doạ giết bất kỳ ai dám xông vào.
Tướng Chung cùng một số chỉ huy đơn vị nghiệp vụ giàu kinh nghiệm đã kiên trì thương thuyết, từng bước áp sát quanh khu vực Hiện đang ẩn náu.
Sau gần 30 phút động viên, thuyết phục không ngừng, phát hiện đối tượng Hiện có sơ hở, tướng Chung lập tức chỉ đạo trinh sát khép chặt vòng vây, bất ngờ ập vào khống chế tên này, giải cứu cháu bé an toàn. Đỉnh của chóp!
Vụ khống chế 1 phụ nữ và 2 cháu nhỏ: Dân vỗ tay rần rần
Mới nhất vào cuối năm 2014, đối tượng Trần Thanh Bình (30 tuổi, Uông Bí, Quảng Ninh) lang thang lên khu vực tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Hắn đột nhập vào phòng 401, nhà E5, rồi khống chế 1 phụ nữ và 2 cháu nhỏ.
Khi lực lượng công an đến hiện trường, đối tượng Bình càng tỏ ra hoảng loạn, trói và kề dao vào cổ con tin, đòi được gặp vợ con của mình.
Nhận được tin báo, tướng Chung cũng có mặt ngay tại hiện trường. Bằng tài thương thuyết bậc thầy, tướng Chung đã thuyết phục được đối tượng Bình thả con tin, đầu hàng lực lượng công an. Quá xịn luôn!
Khi tướng Chung và cảnh sát hình sự dẫn giải đối tượng Bình rời khỏi hiện trường, người dân 2 bên đường đã vỗ tay khen ngợi tướng Chung và lực lượng phá án tài tình không chê vào đâu được.
Vụ giả danh y tế bắt cóc trẻ sơ sinh: 5 ngày truy lùng căng thẳng
Cũng gần 3 năm trước, khi còn là Phó giám đốc Công an Hà Nội, tướng Chung đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng khám phá vụ án giả danh nhân viên y tế bắt cóc trẻ sơ sinh do Nguyễn Thị Lệ (quê Bắc Giang) gây ra.
Vụ án được phát hiện khi gia đình chị Nguyễn Thị Thơm (quê Hưng Yên) đến Công an quận Hoàn Kiếm trình báo con sơ sinh là cháu Phạm Xuân Trường vừa bị kẻ gian bắt cóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
Hung thủ siêu liều lĩnh khi đóng giả nhân viên y tế, vào tận bệnh viện bắt cóc trẻ sơ sinh ngay từ tay sản phụ. Dã man vô cùng!
Sau 5 ngày cháu Trường bị bắt cóc, từ thông tin một tài xế taxi cung cấp cho cơ quan công an về một phụ nữ bế cháu bé rời bệnh viện, tướng Chung (lúc đó còn là đại tá) đã chỉ đạo các lực lượng tỏa đi truy lùng, vây bắt nhanh và giải cứu an toàn con tin 8 ngày tuổi.
Về đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé Trường được tổ công tác đi giải cứu trao tận tay cho ông Chung và lãnh đạo cơ sở y tế. Đông đảo người dân vỗ tay trong tiếng reo hò vang dội. Cảm động quá trời!
Chiến công phá trọng án của tướng Chung ở Hà Nội chắc không ai có thể nhớ hết được. Đồng thời, tài thương thuyết trong phá án của tướng Chung càng khiến mọi người nể phục hơn gấp bội. Thật sự là một huyền thoại!
Nguồn: soha.vn