Ông ngoại 75 tuổi "lột xác" thành streamer làm đẹp, đốn tim netizen vì lý do xúc động quá trời

b468c98cc325139f2828.jpg


Một ông nội 75 tuổi ở Trung Quốc đang làm rung chuyển cộng đồng mạng khi quyết tâm trở thành streamer bán mỹ phẩm, và câu chuyện đằng sau khiến ai cũng phải rớt nước mắt

Ông Chu Vân Xương (75 tuổi) ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, mỗi ngày vừa phải chăm cháu ngoại 9 tuổi là Cao Cảnh Ngôn, vừa phải lên sóng livestream bán mỹ phẩm đến tận khuya. Bà ngoại cũng thức theo để "backup" cho ông, vừa làm bạn vừa hỗ trợ.

Và đây không phải là một công việc kiếm thêm bình thường đâu nhé! Ông miệt mài làm việc này suốt 9 năm trời để gánh vác khoản viện phí "khủng" 206.000 USD/năm (tầm 5,2 tỷ đồng) cho cháu ngoại Cảnh Ngôn

Trong các buổi livestream, khán giả sẽ được chứng kiến một ông già tay vẫn còn vụng về, bôi trang điểm lên mặt, swatch son lên tay để test màu. Nhìn có hơi "lạc quẻ" nhưng thực ra ông make-up còn khéo hơn cả con gái mình nữa đó! Chị Chu Vi - con gái ông - tự hào chia sẻ như vậy đấy

Ông Chu tâm sự rằng mình không chỉ đảm nhận vai trò ông ngoại, mà còn là người cha cho Cảnh Ngôn nữa. Câu chuyện này nghe mà tim đau quá đi...

12675cc2c032a74e93dd.jpg


Hóa ra, 9 năm trước khi Cảnh Ngôn mới 6 tháng tuổi, cháu được chẩn đoán mắc bệnh teo cơ tủy (SMA) - một căn bệnh di truyền hiếm gặp và siêu nguy hiểm, làm tổn thương các tế bào thần kinh vận động trong tủy sống, khiến cơ thể yếu dần và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hô hấp

Ở Trung Quốc hiện có khoảng 30.000 ca mắc SMA, mỗi năm thêm 1.200 ca mới. Đáng buồn hơn, Cảnh Ngôn lại mắc biến thể nghiêm trọng nhất.

Bác sĩ từng "tuyên án" với chị Chu Vi rằng con trai chị chỉ sống được tối đa 18 tháng. Tin sét đánh này khiến chị hoàn toàn sụp đổ, chỉ biết nhìn con suốt ngày trong vô vọng.

Chưa hết, chồng của Chu Vi còn bỏ vợ con ra đi luôn. Thấy con gái suy sụp, ông Chu đã đứng ra gánh vác việc chăm cháu.

"Nó là đứa con gái duy nhất của tôi. Nếu nó có mệnh hệ gì, cả gia đình này sẽ đau khổ lắm", ông nghẹn ngào nói

Ông Chu còn "chui lủi" vào khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Nhi, giả làm người nhà bệnh nhân khác để "học lỏm" kỹ thuật massage từ các kỹ thuật viên luôn ý!

Sau khi thuần thục, ngày nào ông cũng tự tay massage cho Cảnh Ngôn. Dù ốm đau, ông vẫn đeo nhiều lớp khẩu trang để không lây bệnh cho cháu và chưa bao giờ bỏ buổi nào.

Năm 2019, thuốc đặc trị Nusinersen được phê duyệt tại Trung Quốc. Loại thuốc này giúp tăng tỷ lệ sống sót và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, nhưng giá "trên trời" - 103.000 USD (khoảng 2,7 tỷ đồng) cho MỖI MŨI TIÊM

Để có tiền chữa trị, ông Chu phải bán luôn căn hộ và vay mượn họ hàng. Con gái ông thì ban ngày đi làm, tối về cũng "cày" livestream bán hàng.

Vì không công ty nào thuê một cụ ông ngoài 70 làm KOL cho sản phẩm của họ, ông Chu tự mình lấy mỹ phẩm con gái mua về rồi livestream luôn. Respect ông quá đi!

May mắn thay, năm 2021 thuốc Nusinersen được đưa vào danh mục bảo hiểm y tế của Trung Quốc. Từ đó, chi phí mỗi mũi tiêm giảm xuống còn 4.800 USD (khoảng 126 triệu đồng). Nhờ đó, Cảnh Ngôn ngày càng khỏe mạnh hơn ✨

Những ngày sức khỏe tốt, cậu bé thậm chí có thể đến trường học và vui chơi cùng bạn bè cùng lứa!

"Bố tôi là siêu nhân, một người cha siêu phàm và một người ông tuyệt vời nhất", Chu Vi xúc động chia sẻ. Đọc đến đây mà nước mắt cứ trào ra không ngừng

Ông Chu cho biết tâm nguyện lớn nhất của ông là được nhìn thấy Cảnh Ngôn có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Cảnh Ngôn rất thích ca hát và đều đặn học hát trực tuyến mỗi ngày. Cậu bé từng thủ thỉ với ông ngoại rằng sau này muốn học đại học ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông. Ông Chu liền dịu dàng bảo cháu: "Dù cháu quyết định thế nào, ông cũng sẽ luôn ủng hộ cháu".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top