Ông Ngáo Ộp từng là nỗi ám ảnh tuổi thơ giờ mới biết sự thật gây sốc, bị oan ức cả trăm năm trời

c50d47b06a65bbbd8c45.jpg


Hồi bé ai mà chả từng khóc thét khi nghe người lớn dọa "không ngoan thì ông Ngáo Ộp bắt đi đấy" Chưa thấy mặt bao giờ nhưng cứ nghe tên là run như cầy sấy rồi!

Theo truyền thuyết dân gian, ông Ngáo Ộp (còn gọi là ông Kẹ, ông Ba Bị) cao to khổng lồ, lúc nào cũng mang theo ba cái bị siêu to khổng lồ. Hình ảnh được miêu tả cực kỳ đáng sợ, chuyên "hunt" lũ trẻ hư hoặc không nghe lời

Có thuyết khác lại bảo ông Ngáo Ộp không phải một người mà là cả team đấy! Bọn này được đồn là chuyên tụ tập nhau đi bắt cóc trẻ em rồi biến mất không dấu vết. Theo lời đồn, nhóm Ngáo Ộp có 6 người, 2 người khiêng 1 bị lớn. Mỗi bị có 3 quai, thế là ra câu "9 quai, 12 con mắt" nổi tiếng đó!

6f06a549fa0657bdb46d.jpg


Thực ra thì câu "Ba bị, chín quai, mười hai con mắt" được dùng để mô tả đặc điểm của chiếc bị chứ không phải ngoại hình của ai đâu nha. "Quai" là quai xách, còn "mắt" là những khe hở trong đồ đan, giống kiểu mắt lưới ấy.

Nhưng mà plot twist ở đây nè! Khi đào sâu vào tư liệu lịch sử, hoá ra ông Ngáo Ộp có thật và thân thế "xịn xò" vô cùng. Ông tên là Phạm Đăng Hưng, từng làm Lễ Bộ Thượng Thư thời vua Gia Long luôn! Ông còn là cha của Hoàng Thái hậu Từ Dụ và ông ngoại của vua Tự Đức nữa đấy!

Trong cuốn Hương Giang cố sự, tác giả Nguyễn Đắc Xuân có viết về ông Ba Bị: "Ông Ba Bị chính là cụ Phạm Đăng Hưng, người Gò Công (Nam bộ), có thân hình cao lớn với bộ râu rậm và cứng như râu Trương Phi. Ông làm quan trải qua các triều Gia Long và Minh Mạng, nổi tiếng là quang minh chính trực".

2f7611b7b7294f604e3e.jpg


Theo những ghi chép lịch sử, ông Phạm Đăng Hưng thực ra là một vị quan tốt bụng, hay giúp đỡ dân nghèo. Thời làm Điền Tuần Quan, ông thường mang theo ba túi ngũ cốc đi phát cho người đói, còn dạy họ cách trồng trọt nữa. Những người quá nghèo thì ông còn mang gạo đến tận nhà giúp luôn

Thế nhưng vì ông quá cứng rắn với bọn tham nhũng nên bị những quan lại xấu bôi xấu hình ảnh. Dần dần, một vị quan thanh liêm bị biến thành nhân vật độc ác đáng sợ trong truyền miệng dân gian. Oan ức quá trời quá đất!

Hình ảnh ông Phạm Đăng Hưng sau đó bị bóp méo thành người ăn xin. Ngày xưa ăn xin bị xem là nghề tiêu cực, thế là người lớn lấy đó làm "công cụ" để dọa lũ trẻ nghịch ngợm.

967004de509b00b825c5.jpg


e5c646b8f5b49f17c0a7.jpg


36657cead627f6ba7d6b.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top