BeoXinh5967
New member
Dạo này tin đồn HLV Jose Mourinho chuẩn bị quay lại Stamford Bridge đang gây sốt khắp nơi. Hẳn là bao nhiêu fan bóng đá toàn cầu đang ngóng từng ngày, nhưng riêng mình thì... hơi lo lo
Không phải mình không thừa nhận tài năng của ông ấy đâu nhé! Jose Mourinho là huyền thoại thực sự, CV xịn xò với đầy rẫy danh hiệu: Champions League, Premier League, Scudetto, La Liga... Cứ đến đội nào là vô địch đội đó luôn. Và đương nhiên khi Mourinho về Chelsea, ai cũng mơ về chuỗi ngày tháng rực rỡ với những chiến thắng liên tiếp.
Nhưng mà vấn đề là: chuỗi chiến thắng ấy sẽ kéo dài được bao lâu? Lòng trung thành của Mourinho là thứ khiến ông chủ Abramovich và hàng triệu fan Chelsea phải lo lắng mãi. Hỏi thật nhé, có đội bóng nào giữ được "người đặc biệt" này quá 3 mùa chưa? Dù thành công hay thất bại, ông vẫn lên đường ra đi. Lần này, ai dám chắc thầy người Bồ Đào Nha sẽ không "bỏ rơi" Chelsea lần thứ 2?
Thật sự mà nói, mình cực kỳ ghen tị với Man United vì họ có Sir Alex Ferguson - người gắn bó với đội bóng suốt 26 năm và mang về vô vàn vinh quang. Dù có lúc thăng trầm, nhưng Man United đã có cả một kỷ nguyên vàng son với ông thầy người Scotland. Vậy tại sao Mourinho không thể làm tương tự với Chelsea?
Cá nhân mình rất thích Mourinho vì cá tính mạnh mẽ của ông. Chỉ khi chinh phục hết mọi vinh quang mới khiến Jose thỏa mãn. Nhưng rõ ràng đó không phải điều mình hay tất cả fan Chelsea cần. Chúng mình cần một Chelsea bền vững, có chiều sâu, cần một "nhà máy sản xuất" danh hiệu chứ không thích kiểu "làm theo mùa vụ" rồi biến mất
Mình sẵn sàng chấp nhận 1-2 mùa giải Chelsea trắng tay rồi sau đó đi lên mạnh mẽ. Đổi lại, mình muốn thấy Mourinho dìu dắt và tạo sự khác biệt khi kết hợp những tên tuổi già như Lampard, Ashley Cole với các tài năng trẻ Oscar, Hazard, Moses... rồi sau đó là vòng quay luân hồi của các thế hệ cầu thủ. Nói ngắn gọn, mình muốn thấy một Mourinho trung thành, sẵn sàng làm việc cho Chelsea 10 năm, 15 năm (hoặc hơn nữa) chứ không chỉ "dăm ba hôm" rồi đi như thói quen của ông ấy.
Mình mong Mourinho sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Và nếu ông về London thì đừng vội vàng nói lời chia tay lần thứ 2 nhé Lần đầu tiên ông đến, Chelsea lột xác hoàn toàn, chúng mình cực kỳ hạnh phúc. Nhưng rồi ông đột ngột ra đi, để lại biết bao nhớ thương trong lòng fan. Xin ông đấy Mourinho, đã về thì đừng đi nữa, vì chúng mình không muốn một lần nữa phải đau lòng trước sự ích kỷ của bất kỳ ai
Nguồn: soha.vn