CậuVàngQuạu
New member
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev vừa có phát ngôn gây chú ý khi cho rằng Iran chưa hề "ăn thua" trong cuộc đối đầu với Mỹ, đồng thời cảnh báo Israel sẽ tìm cách "trả món nợ"
"Thỏa thuận khá là 'hot' giữa Mỹ và Iran cuối cùng cũng được ký rồi. Bỏ qua mấy câu nói nghe cho sang chảnh, ai cũng thấy rõ là Iran, nói nhẹ nhàng thôi nhé, đã không thua trong cuộc chiến với Mỹ đâu, mặc dù lãnh đạo Iran bị ám sát và hứng chịu những đợt tấn công tên lửa cực khủng", ông Medvedev tuyên bố như vậy
Theo vị chính trị gia người Nga này, "người chơi thứ 3 là Israel" đang khá thất vọng vì không đạt được mục tiêu đánh gục hoàn toàn chính quyền Iran như kỳ vọng. Ông còn nhận định Israel chắc chắn sẽ đáp trả và ngay cả Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không thể chặn được điều này
"Thỏa thuận mong manh này có thể dễ dàng vỡ tan như bánh tráng bởi các cuộc tấn công mới vào Lebanon hoặc những động thái khiêu khích khác. Đó chính xác là thứ mà nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, vốn 'sống nhờ' chiến tranh, đang cần", ông Medvedev phân tích
Ông cũng cho rằng việc kỳ vọng hòa bình lúc này là hơi thiếu thực tế, đồng thời nhấn mạnh eo biển Hormuz "thực sự đã trở thành một quả bom hạt nhân của Ba Tư", đúng như những gì ông từng viết hôm 8/4.
Nguồn: soha.vn