Đài RT (Nga) vừa "bóc phốt" một động thái cực gắt từ Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev - ông này đang công khai kêu gọi lập ra một danh sách những người mà ông coi là... kẻ thù của Nga luôn. Drama level max!
Theo hãng thông tấn TASS của Nga thì đề xuất này nhắm vào những ai ủng hộ các vụ tấn công tên lửa vào lãnh thổ Nga hoặc "hùa theo" bạo lực chống lại công dân Nga. Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy nhỉ!
Theo RT chia sẻ, cựu Tổng thống Medvedev từ lâu đã nổi tiếng là người theo "lối chơi" cứng rắn về cuộc xung đột Ukraine. Hôm 17/9, ông đăng bài trên Telegram "vỗ mặt" các nhân vật phương Tây, gọi họ là "những kẻ kỳ thị Nga" và tố cáo họ kích động tấn công nước mình.
Ông Medvedev nhấn mạnh việc phải "trả thù" và đảm bảo rằng những ai "đụng" đến Nga sẽ phải cảm nhận sự trừng phạt - kiểu không thể tránh khỏi ấy!
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga còn cảnh báo luôn là những cá nhân này nên sống trong nỗi sợ hãi 24/7, thậm chí có thể phải đổi tên, đổi họ hoặc sống trong hoang tưởng. Nghe đáng sợ thiệt!
Và đây là phần "twist" nhất: ông Medvedev đề xuất tạo một cơ sở dữ liệu công khai - tức là ai cũng có thể xem được - để liệt kê thông tin cá nhân của những người ông coi là "kẻ thù của Nga".
"Cần phải sử dụng vũ khí của chính kẻ thù. Bất chấp một số vấn đề pháp lý rõ ràng, việc tạo ra một cơ sở dữ liệu công khai về kẻ thù của chúng ta [Nga] với dữ liệu cá nhân của họ là điều đáng cân nhắc. Vì mục đích khá thực tế," ông Medvedev viết.
Lý do? Ông giải thích là để... chuẩn bị trả thù. Khá là "straightforward" nhỉ!
"Tôi muốn nói về một điều khác: về việc cần phải ghi nhớ những lời kêu gọi phạm tội của những kẻ lập dị phương Tây và chuẩn bị cho sự trả thù", ông Medvedev nói thêm.
RT đoán là ông Medvedev đang "ám chỉ" trang web Mirotvorets (nghĩa là: "Người gìn giữ hòa bình") - được cho là có liên kết với chính phủ Ukraine. Trang này bị tố là nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu về kẻ thù của Ukraine từ năm 2014, sau khi cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych mà Nga cáo buộc có "bàn tay" của Mỹ đứng sau.
Theo trang Dagens News (Mỹ), phát ngôn "nặng đô" này không phải lần đầu từ ông Medvedev đâu nha!
Hồi tháng 6, ông đã kêu gọi người Nga "phản công" các nước phương Tây áp lệnh trừng phạt, khuyến khích các hành vi chống phá nền kinh tế, thể chế và lãnh đạo của họ. Ông Medvedev kêu gọi gây tổn hại liên tục cho các quốc gia này và gieo rắc nỗi sợ hãi. Drama liên tục!
Mới đây nhất, hôm 14/9, ông Medvedev còn "dọa nạt" sẽ dùng vũ khí công nghệ mới tạo ra "điểm nóng chảy khổng lồ" tại thủ đô Kyiv để đáp trả việc Ukraine dùng tên lửa tầm xa của phương Tây tấn công sâu vào Nga. Nghe hơi kinh luôn á!
Theo HotNews.ro, những lời đe dọa này được "thả" ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/9 tuyên bố rằng nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa, điều đó đồng nghĩa với việc "các nước NATO đang có chiến tranh với Nga".
Tình hình đang ngày càng căng thẳng và khó đoán. Chỉ biết theo dõi thôi các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn
Theo hãng thông tấn TASS của Nga thì đề xuất này nhắm vào những ai ủng hộ các vụ tấn công tên lửa vào lãnh thổ Nga hoặc "hùa theo" bạo lực chống lại công dân Nga. Nghe có vẻ nghiêm trọng đấy nhỉ!
Theo RT chia sẻ, cựu Tổng thống Medvedev từ lâu đã nổi tiếng là người theo "lối chơi" cứng rắn về cuộc xung đột Ukraine. Hôm 17/9, ông đăng bài trên Telegram "vỗ mặt" các nhân vật phương Tây, gọi họ là "những kẻ kỳ thị Nga" và tố cáo họ kích động tấn công nước mình.
Ông Medvedev nhấn mạnh việc phải "trả thù" và đảm bảo rằng những ai "đụng" đến Nga sẽ phải cảm nhận sự trừng phạt - kiểu không thể tránh khỏi ấy!
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga còn cảnh báo luôn là những cá nhân này nên sống trong nỗi sợ hãi 24/7, thậm chí có thể phải đổi tên, đổi họ hoặc sống trong hoang tưởng. Nghe đáng sợ thiệt!
Và đây là phần "twist" nhất: ông Medvedev đề xuất tạo một cơ sở dữ liệu công khai - tức là ai cũng có thể xem được - để liệt kê thông tin cá nhân của những người ông coi là "kẻ thù của Nga".
"Cần phải sử dụng vũ khí của chính kẻ thù. Bất chấp một số vấn đề pháp lý rõ ràng, việc tạo ra một cơ sở dữ liệu công khai về kẻ thù của chúng ta [Nga] với dữ liệu cá nhân của họ là điều đáng cân nhắc. Vì mục đích khá thực tế," ông Medvedev viết.
Lý do? Ông giải thích là để... chuẩn bị trả thù. Khá là "straightforward" nhỉ!
"Tôi muốn nói về một điều khác: về việc cần phải ghi nhớ những lời kêu gọi phạm tội của những kẻ lập dị phương Tây và chuẩn bị cho sự trả thù", ông Medvedev nói thêm.
RT đoán là ông Medvedev đang "ám chỉ" trang web Mirotvorets (nghĩa là: "Người gìn giữ hòa bình") - được cho là có liên kết với chính phủ Ukraine. Trang này bị tố là nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu về kẻ thù của Ukraine từ năm 2014, sau khi cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Viktor Yanukovych mà Nga cáo buộc có "bàn tay" của Mỹ đứng sau.
Theo trang Dagens News (Mỹ), phát ngôn "nặng đô" này không phải lần đầu từ ông Medvedev đâu nha!
Hồi tháng 6, ông đã kêu gọi người Nga "phản công" các nước phương Tây áp lệnh trừng phạt, khuyến khích các hành vi chống phá nền kinh tế, thể chế và lãnh đạo của họ. Ông Medvedev kêu gọi gây tổn hại liên tục cho các quốc gia này và gieo rắc nỗi sợ hãi. Drama liên tục!
Mới đây nhất, hôm 14/9, ông Medvedev còn "dọa nạt" sẽ dùng vũ khí công nghệ mới tạo ra "điểm nóng chảy khổng lồ" tại thủ đô Kyiv để đáp trả việc Ukraine dùng tên lửa tầm xa của phương Tây tấn công sâu vào Nga. Nghe hơi kinh luôn á!
Theo HotNews.ro, những lời đe dọa này được "thả" ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 12/9 tuyên bố rằng nếu phương Tây cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa, điều đó đồng nghĩa với việc "các nước NATO đang có chiến tranh với Nga".
Tình hình đang ngày càng căng thẳng và khó đoán. Chỉ biết theo dõi thôi các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn