Vừa rồi, TAND TP.HCM vừa tuyên phạt Nguyễn Đức (20 tuổi) chín năm tù về tội cố ý gây thương tích. Cộng thêm bản án cướp giật tài sản đang thi hành từ trước, bác này phải ngồi tù tổng cộng 12 năm rưỡi luôn
Chuyện là sao nè, trưa 19-9-2014, anh Trần Đức Khánh cùng chín người khác được chuyển từ trại giam Chí Hòa sang buồng giam số 4, nhà tạm giữ công an quận Tân Bình để chờ xét xử.
Trong buồng đã có sẵn 16 người được tạm giam từ trước, trong đó có Đức.
Lúc này mấy anh cũ bắt đầu "phổ biến nội quy" cho hội người mới, bắt ngồi xếp bằng rồi áp tay xuống đất ở khu vực gần cửa.
Do Khánh không chịu áp tay xuống đất theo "quy định" nên ba người cũ dùng chân tay đấm đá, nhưng chưa gây thương tích gì nghiêm trọng.
Thế mà Đức từ cuối buồng giam bước lên, dùng chân đá thẳng vào mặt, mắt của Khánh gây thương tích cực nặng
Cụ thể theo giám định, chấn thương làm vỡ nhãn cầu trái, phải điều trị cắt bỏ luôn, đặt khuôn để gắn mắt giả... Tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 54%.
Nguồn: soha.vn