Ông Lê Thụy Hải: "Tuổi này rồi, tôi cãi nhau với ai nữa?"

SuBoy6567

New member
8e679746f3a7c259c38e.png


HLV Lê Thụy Hải lên tiếng đính chính siêu gắt trước tin đồn mâu thuẫn với lãnh đạo B. Bình Dương và dọa bỏ về

Dạo gần đây, MXH xôn xao thông tin HLV Lê Thụy Hải đã có "drama" với lãnh đạo B. Bình Dương, thậm chí còn đuổi trợ lý ra khỏi phòng và chuẩn bị xách vali về quê luôn á

Không những thế, nguồn tin "lỏ" còn đồn rằng ông Hải đã căng thẳng với Chủ tịch Bình Dương là ông Nguyễn Minh Sơn, đòi viết đơn từ chức nữa cơ.

Khi được hỏi thẳng vấn đề này, ông Hải phản ứng cực gắt luôn:

"Nếu tôi rời Bình Dương, chắc các bạn thích quá còn gì nữa? Chẳng ai phản biện, bóng đá cứ thế một chiều mà đi lên, sướng không? Nhưng nếu không có tôi thì các bạn buồn, nói về cái gì đây?

Mà ai là người nói như thế? Nếu thích thì đi mà hỏi lãnh đạo sao lại hỏi tôi? Tôi từng này tuổi (70 tuổi) thì cãi nhau với ai?"

6d771305bee6b6e5c588.jpg


Ông Hải tiếp tục chia sẻ:

"Ông Hải giờ chỉ muốn sống an lành thôi. Giờ đã gần đất, xa trời rồi, quỹ thời gian sống còn rất ít. Ông ấy đã 70, đáng lẽ đã nghỉ hưu cách đây mười mấy năm rồi.

Giờ ông ấy chỉ ngồi bệt dưới đất, chờ đặt xuống mà chôn thôi. Ông ấy có đòi gì đâu, có đòi chức quyền hay hơn ai đâu? Ông ấy chỉ muốn sống làm sao cho lành!

Còn ai bảo tôi cãi nhau? Có khi ngày mai lại bảo tôi giết người... Báo chí viết về tôi quá nhiều, tôi thanh minh với ai? Tôi không thích thanh minh!"

Mấy hôm nay, HLV Lê Thụy Hải liên tục trở thành tâm điểm của giới truyền thông, khi có những phát ngôn "chất" lắm về U23 Việt Nam và HLV Miura.

Khá nhiều người đã "ném đá" chiến lược gia này thật. Song phải công nhận, thiếu ông thì bóng đá Việt sẽ nhạt hẳn đi mất





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top