Ông lão mua nhà nổi 70m2 sống một mình 30 năm: Cuộc đời tự do không bị vật chất trói buộc, thế giới tinh thần phong phú hơn bao giờ hết! ✨

VoiNho6128

New member
51c410c338c1213cec86.jpg


Có một ông lão đã chill ở căn nhà nhỏ giữa hồ suốt 30 năm, và đến giờ vẫn đang sống cuộc đời mơ ước giữa thiên nhiên siêu hạnh phúc luôn nè!

Thử tưởng tượng nếu có cơ hội sống một mình ở nơi hoang sơ giữa núi rừng trong 30 năm tới, bạn có dám không? Hầu hết mọi người chắc chắn không có đủ can đảm và đam mê để làm điều này đâu nhỉ

Vậy người này là ai và căn nhà trông như nào? Cùng mình khám phá nhé!

Nguồn gốc câu chuyện "căn nhà nhỏ trên mặt nước"

Ông lão tên Mark Hobson, đến từ Canada, là một họa sĩ và cũng chính là chủ nhân của căn nhà nổi độc đáo này.

3e89e551482ca8370ae0.jpg


Căn nhà gỗ nằm trong một đầm phá ở Tofino - nơi rất ít người qua lại, mọi thứ vẫn giữ được vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết và hoang sơ nhất

1b54a31ebccd6414aae8.jpg


Căn nhà được xây trên một boong gỗ với diện tích sống khoảng 70m2, lơ lửng trên mặt hồ. Mặc dù nhìn có vẻ cũ kỹ nhưng hoàn toàn đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày nha!

d7fec63f0be679eb923c.jpg


5508fd1e3258e07d786b.jpg


Ông Mark vẫn nhớ như in lần đầu tiên nhìn thấy căn chòi ven hồ này vào tháng 8/1991 - ông bị mê hoặc ngay lập tức, cảm giác như tìm thấy lối sống lý tưởng của đời mình luôn ấy

Lúc đó ông Mark vẫn đang là nhân viên văn phòng, nhưng vài tháng sau thì chính thức mua lại căn nhà nổi này và nghỉ việc để toàn tâm toàn ý theo đuổi đam mê hội họa rồi.

02a831be53e157b671f8.jpg


Trong nhiều năm, ông Mark gần như quên đi cuộc sống xô bồ trước kia. Ở thiên đường nhỏ này, mỗi ngày ông thức dậy nghe tiếng chim hót, ngắm bình minh và hoàng hôn - cuộc sống thật yên bình và êm đềm vô cùng

Chớp mắt 30 năm trôi qua, ông vẫn kiên định với hội họa và nhiếp ảnh, đồng thời kiếm sống từ những đam mê này.

258d0c9495cedf0be963.jpg


Chức năng của căn nhà nhỏ không ngừng được ông Mark cải thiện, ngoài việc không có internet và TV thì nó không khác mấy so với nhà trên đất đâu ❌

"Boong ngoài" của căn nhà nổi

Như đã nói ở trên, căn nhà được xây trên một boong gỗ, không chỉ để chứa toàn bộ căn nhà mà còn tạo không gian rộng rãi cho ông Mark làm nhiều thứ khác nữa.

c92e650e054305bb78b5.jpg


Khi được hỏi sao không xây nhà bên bờ hồ mà lại xây giữa hồ, ông Mark trả lời rằng trung tâm hồ có ít muỗi hơn bờ hồ nhiều, đồng thời tránh được thú dữ trong rừng quấy phá. Quan trọng hơn là nằm ở giữa hồ mang lại cảm giác yên bình khó tả được bằng lời



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top