Không ngờ "con tằm" mà ông lão tìm được lúc đãi vàng bên sông lại có background cực "xịn xò" luôn nha!
Câu chuyện bắt đầu từ một ngày mùa đông năm 1984, khi ông Đàm Phúc Toàn - một nông dân ở làng Đàm Gia Loan, huyện Thạch Tuyền, tỉnh Thiểm Tây đang cùng 4 đứa con ra sông đãi cát kiếm vàng như mọi khi. Thế rồi bỗng nhiên ông bắt được một con tằm lạ lùng khiến cả nhà "quắn quéo"
Thực ra thì nghề chính của ông Đàm là trồng dâu nuôi tằm - nghề truyền thống của cả làng mình. Nhưng mỗi khi vào mùa ế ẩm, ông hay đưa lũ trẻ ra sông Trì đãi vàng kiếm thêm thu nhập. Hôm đó, ông chợt thấy một dải màu vàng óng ánh lấp lánh trong cát. Nhặt lên rửa sạch xem thì trời ơi, hoá ra nó có hình con tằm luôn!
Cả nhà ông vui như Tết vì nhặt được món đồ quý hiếm. Họ cẩn thận cất con tằm vàng vào hộp gỗ rồi bọc bằng vải đỏ thật kỹ. Vài hôm sau, tin đồn lan rộng khắp làng. Dân làng ùa đến nhà ông xin được ngắm và sờ vào con tằm vàng cho "may mắn"
Sau đó, một lãnh đạo làng ghé qua và khuyên ông nên tìm chuyên gia khảo cổ thẩm định, đừng vội bán nha! Và đúng là không lâu sau, lũ thương lái cổ vật đánh hơi được mùi đã kéo đến lia lịa. Người ta trả tận 8 vạn NDT (gần 300 triệu VND) - một con số "khủng" thời đó, nhưng ông vẫn từ chối hết tất!
Vì không yên tâm, ông Đàm đã đi vay mượn khắp nơi được 100 NDT (khoảng 350k VND) để mang con tằm vàng đến Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thiểm Tây nhờ kiểm tra. Và rồi các chuyên gia xác nhận: đây là cổ vật từ thời nhà Hán luôn ấy chứ!
Trong sách sử Trung Quốc có ghi chép về con tằm vàng nhưng mô tả không rõ ràng lắm. Vì thế sự xuất hiện của con tằm này đã chứng minh những ghi chép đó là có thật đó nha! Theo các bản ghi chép, con tằm vàng có mối liên hệ sâu sắc với nghề trồng dâu nuôi tằm truyền thống của người dân huyện Thạch Tuyền.
Từ thời Tây Hán, huyện Thạch Tuyền là vùng chuyên trồng dâu nuôi tằm và sản xuất tơ lụa cho cả nước và thế giới. Con đường cổ Tử Ngọ của huyện là nơi kết nối với con đường tơ lụa để xuất khẩu sản phẩm sang các nước châu Âu. Con tằm vàng này chính là món quà mà hoàng đế Tây Hán tặng cho dân làng Đàm Gia Loan đó!
Sự thật thì con tằm chỉ được làm bằng đồng mạ vàng thôi. Nó dài 5,6cm, cao 1,8cm, toàn thân chia thành 9 đoạn và được chế tác sống động như thật. Điều này chứng tỏ kỹ thuật chế tác thời xưa đã tinh xảo đến mức nào! Giá trị của con tằm được ước tính lên tới hơn 10 triệu NDT (hơn 35 tỷ VND) luôn nha!
Nguồn: soha.vn