MiuSweet1083
New member
Chuyện ông cụ qua đời ngay sau khi mới cưới được vài ba tháng đã khiến con trai ông nghi ngờ mẹ kế nặng nề luôn rồi.
Gần đây, một vụ kiện ở Hàn Quốc đang gây xôn xao dư luận nước này lắm nha mọi người ơi! Câu chuyện xoay quanh chị A người Trung Quốc (60 tuổi), kết hôn với ông B (89 tuổi khi qua đời) - một đại gia sở hữu khối tài sản lên tới 12 tỷ won (tầm 223 tỷ đồng luôn á ). Cuộc hôn nhân chớp nhoáng này chỉ kéo dài đúng hai tháng trước khi ông B qua đời vì bệnh tật vào tháng 7/2023. Trước đó, vào cuối tháng 4/2023, hai người mới chính thức kết hôn sau một thời gian ông B sống một mình kể từ khi chia tay vợ cũ.
Con trai của ông B đã lập tức đệ đơn kiện chị A và con rể của chị này vào tháng 6/2023 với cáo buộc chiếm đoạt 5,6 tỷ won (104 tỷ đồng) từ tài khoản ngân hàng của cha mình trong khoảng thời gian từ đầu năm 2023 đến tháng 6/2023. Nghe đâu thì con rể của chị A đã "cày" mối quan hệ với ông B thông qua công việc bảo trì, sửa chữa các tòa nhà của ông từ trước đó rồi.
Ông B đã sống một mình khá lâu sau khi ly thân với vợ cũ, rồi bất ngờ tái hôn với chị A vào cuối tháng 4 năm ngoái. Nhưng mà plot twist là chỉ hai tháng sau, đầu tháng 7 cùng năm, ông đã qua đời vì bệnh mãn tính
Con trai ông B không chịu được việc mẹ kế được thừa hưởng gần nửa tài sản của cha mình để lại và cho biết: "Chị A đã lừa dối cha tôi - người mắc chứng mất trí nhớ, và lấy cắp tài sản của ông ấy".
Điều gây shock nhất là ông B đã để lại một đoạn video di chúc, trong đó ông tuyên bố sẽ để lại toàn bộ tài sản cho chị A chứ không phải cho con trai mình Tuy nhiên, con trai ông B vẫn khăng khăng rằng chị A đã lợi dụng tình trạng sức khỏe yếu và khả năng nhận thức suy giảm của cha mình để chiếm đoạt tài sản.
Nguồn: kenh14.vn
Gần đây, một vụ kiện ở Hàn Quốc đang gây xôn xao dư luận nước này lắm nha mọi người ơi! Câu chuyện xoay quanh chị A người Trung Quốc (60 tuổi), kết hôn với ông B (89 tuổi khi qua đời) - một đại gia sở hữu khối tài sản lên tới 12 tỷ won (tầm 223 tỷ đồng luôn á ). Cuộc hôn nhân chớp nhoáng này chỉ kéo dài đúng hai tháng trước khi ông B qua đời vì bệnh tật vào tháng 7/2023. Trước đó, vào cuối tháng 4/2023, hai người mới chính thức kết hôn sau một thời gian ông B sống một mình kể từ khi chia tay vợ cũ.
Con trai của ông B đã lập tức đệ đơn kiện chị A và con rể của chị này vào tháng 6/2023 với cáo buộc chiếm đoạt 5,6 tỷ won (104 tỷ đồng) từ tài khoản ngân hàng của cha mình trong khoảng thời gian từ đầu năm 2023 đến tháng 6/2023. Nghe đâu thì con rể của chị A đã "cày" mối quan hệ với ông B thông qua công việc bảo trì, sửa chữa các tòa nhà của ông từ trước đó rồi.
Ông B đã sống một mình khá lâu sau khi ly thân với vợ cũ, rồi bất ngờ tái hôn với chị A vào cuối tháng 4 năm ngoái. Nhưng mà plot twist là chỉ hai tháng sau, đầu tháng 7 cùng năm, ông đã qua đời vì bệnh mãn tính
Con trai ông B không chịu được việc mẹ kế được thừa hưởng gần nửa tài sản của cha mình để lại và cho biết: "Chị A đã lừa dối cha tôi - người mắc chứng mất trí nhớ, và lấy cắp tài sản của ông ấy".
Điều gây shock nhất là ông B đã để lại một đoạn video di chúc, trong đó ông tuyên bố sẽ để lại toàn bộ tài sản cho chị A chứ không phải cho con trai mình Tuy nhiên, con trai ông B vẫn khăng khăng rằng chị A đã lợi dụng tình trạng sức khỏe yếu và khả năng nhận thức suy giảm của cha mình để chiếm đoạt tài sản.
Nguồn: kenh14.vn