Chiều 21/5, Công an huyện Kiến Thụy cho biết đã tạm giữ ông Đỗ Trọng Liêm (sinh năm 1936, sống ở thôn Lạng Côn, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy) để điều tra về nghi án hiếp dâm cháu bé 13 tuổi bị bệnh tâm thần.
Cơ quan CSĐT cùng người thân đã đưa cháu P.T.H (sinh năm 2000) - con của vợ chồng anh P.V.K (sinh 1976) và chị Đ.T.D (sinh 1975), thường trú tại thôn Phong Cầu 1, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy - đi xét nghiệm, giám định, kiểm tra sức khỏe làm căn cứ xử lý vụ việc.
Ông Hoàng Văn Tư - Trưởng ban Công an xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 20/5. Đối tượng Liêm đã bị người nhà nạn nhân và bà con hàng xóm bắt giữ, giao cho Công an xã.
Ông P.H.Đ (sinh 1938, ông nội của cháu H) bức xúc tâm sự: Nếu cháu H bình thường như các bạn cùng tuổi thì gia đình đã không vất vả như vậy. Cháu H sinh ra đã thiệt thòi nhiều thứ lắm rồi... Bố cháu H bị bệnh tâm thần, được nhà nước hỗ trợ mỗi tháng 180 nghìn đồng; riêng cháu H thì gia đình đã làm hồ sơ gửi chính quyền xã gần 2 năm nay nhưng vẫn chưa có kết quả.
Sáng 20/5, ông Đ đi sang nhà cháu gái thì phát hiện chiếc xe đạp của ông Liêm dựng ở bụi chuối sau nhà. Tiến lại cửa hậu, gần phòng ngủ của gia đình cháu H, ông Đ nghe rõ tiếng cháu gái mình đang van xin: "Không, không, cháu lạy ông, cháu lạy ông...".
Tức tốc, ông Đ giật phăng cửa bước vào và như choáng váng khi thấy ông Liêm quần dài đã tháo, đang đè lên cháu gái mình trên giường. Sau vài giây tỉnh lại, ông Đ lao vào giằng co, kéo đối tượng Liêm ra nhưng do Liêm to khỏe hơn nên kháng cự lại, tiếp tục lao vào ôm cháu H. Uất ức, ông Đ đấm thẳng vào mặt Liêm, sau đó giữ chặt áo, hô hoán mọi người đến hỗ trợ.
Cuộc vật lộn, đánh nhau giữa ông Đ và Liêm diễn ra gần 5 phút. Nghe tiếng hô hoán, kêu cứu của ông Đ, con trai ông là anh P.V.L sống gần đó cùng hàng chục người dân trong thôn chạy đến hỗ trợ ông Đ bắt giữ Liêm, dẫn giải đối tượng ra bàn giao cho Ban công an xã Đại Đồng xử lý.
Ông Đ cho biết: "Cách đây khoảng hơn năm, tôi tình cờ quen biết ông Liêm tại lễ khánh thành nhà thờ họ. Khi đó, chúng tôi cùng ngồi chơi tổ tôm. Sau này, cứ 6-7 ngày, ông Liêm lại ghé vào nhà uống nước trà rồi đi. Ai ngờ được chuyện lại ra như vậy".
Nhiều người dân trong thôn Phong Cầu 1 trực tiếp có mặt bắt đối tượng Liêm kể lại: Khi mọi người (có cả người nhà cháu H) hỏi về việc đã bao nhiêu lần bị ông Liêm xâm hại, cháu H ngơ ngơ đưa ngón tay lên đếm "1, 2, 3, 4, 5", rồi nói 5 lần, trong đó 2 lần Liêm cho tiền và 3 lần ông ta cho kẹo.
Nguồn: soha.vn