Choáng váng với thông tin từ Báo Giao Thông: Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP) của ông Johnathan Hạnh Nguyễn vừa "thả thính" Bộ GTVT với đề xuất đầu tư 2.000 tỷ đồng để xây dựng thêm 1 đường băng cất hạ cánh tại sân bay Phú Quốc. Số tiền khủng thật sự!
Chưa hết đâu các bạn ơi! IPP còn muốn bắt tay cùng ACV để đầu tư xây dựng luôn nhà ga hành khách quốc tế T2 với tổng mức đầu tư... 7.000 tỷ đồng. Dự kiến nhà ga này sẽ có công suất đón 10 triệu khách/năm tại Phú Quốc luôn nha.
Thực ra đây không phải lần đầu IPP "crush" sân bay Phú Quốc đâu. Từ năm 2015, IPP đã từng đề xuất với Bộ trưởng Giao thông Vận tải để mua lại hoặc được quyền khai thác có thời hạn sân bay này rồi.
Trong lĩnh vực đầu tư hàng không, IPP nói chung và ông Nguyễn Hạnh nói riêng không phải dạng "newbie" đâu nhen!
Thực tế, IPP chính là cổ đông lớn nhất của Công ty CP Nhà ga quốc tế Cam Ranh (CRTC, thành lập tháng 2/2016) và ông Nguyễn Hạnh cũng chính là Chủ tịch HĐQT của CRTC. CRTC dự kiến sẽ chính thức khánh thành vào dịp 30/4 này nữa.
Từ tháng 9/2014, IPP cũng được biết đến là cổ đông lớn, nhà đầu tư chiến lược của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO). Trước đó, Chủ tịch IPP cũng từng đề xuất được "góp sức cùng Chính phủ, Bộ GTVT, TP HCM nhanh chóng giải quyết vấn đề quá tải tại Tân Sơn Nhất, thông qua việc xin được đầu tư nhà ga hành khách T4 tại đây". Tham vọng thật sự!
Không chỉ chơi nội địa, IPP còn là đơn vị có công lớn trong việc thiết lập đường bay chính thức giữa Việt Nam và Philippines nữa đó.
Cụ thể, năm 1985 với vai trò là Tổng đại diện của Philippines tại khu vực Đông Dương, ông Johnathan Hạnh Nguyễn là người đầu tiên mở đường bay chính thức hàng không Việt Nam và hàng không Philippines. Legend thật!
Đường bay này là dấu mốc quan trọng của ngành hàng không Việt Nam tại thời điểm đó, đóng góp không nhỏ vào việc mở cửa, thông thương của Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới.
Hiện tại, tại các sân bay, hoạt động kinh doanh của IPP gồm: Các cửa hàng miễn thuế bán hàng hiệu và các cửa hàng đồ ăn nhanh quen thuộc như Burger King, Dunkin' Donuts,... Ai đi sân bay chắc đã quen mặt rồi đúng không?
Nguồn: soha.vn