Ông Hun Sen tâm sự: "Lòng tôi đau lắm các bạn ơi"

GauCoco

New member
Chủ tịch Thượng viện Campuchia vừa chia sẻ trên Facebook về khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời: vợ mới phẫu thuật nằm viện, anh cả thì đang hôn mê suốt 24 giờ. Nghe mà thương quá đi

Theo Khmer Times đưa tin, hôm nay 25/3, ông Hun Sen đã post một status dài trên mạng xã hội chia sẻ về tâm trạng đang rất down của mình. Một bên là bà xã vừa phẫu thuật đang được chăm sóc ở bệnh viện, bên kia là anh cả đang bất tỉnh suốt ngày qua rồi.

fa45bedbe46231820042.jpg


Ông Hun Sen đã viết trên Facebook toàn bộ như này nè:

"Lúc này tôi thực sự rất đau buồn các bạn ạ. Vợ tôi phải phẫu thuật. Mặc dù bà ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và an toàn rồi, nhưng với vai trò là ông chồng, tôi vẫn lo lắng kinh vì không thể ở bên cạnh chăm sóc bà ấy.

Trầm trọng hơn là anh cả của tôi không thể vượt qua được, sẽ ra đi trong thời gian tới thôi. Gia đình đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận nỗi đau không thể tránh khỏi này rồi.

Một bên là vợ, một bên là anh trai, cùng lúc mà lại ở hai nơi khác nhau. Vợ tôi còn giục tôi nhanh đến thăm anh trai; để đảm bảo tôi sẽ có mặt trong trường hợp anh qua đời; còn vợ tôi chắc chắn sẽ không thể có mặt trong tất cả các sự kiện rồi.

Lạ thật đấy, các bạn giúp tôi xem ảnh của anh tôi với. Cùng một bức ảnh mà trên điện thoại tôi nhìn khác hẳn á.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top