Các công tố viên Hàn Quốc vừa "thả bom" khi đề xuất mức án 9 năm tù giam cho Jay Y. Lee của Samsung Electronics - nghe mà xịt keo luôn á!
Đội công tố viên đặc biệt đã chính thức đưa ra "phán quyết" cho vị Phó Chủ tịch điều hành Samsung - người được cho là sẽ trở thành big boss tiếp theo của gã khổng lồ công nghệ xứ kim chi. Kết quả cuối cùng sẽ được "thính" vào ngày 18/1 tới đây thôi nha!
"Phải công nhận Samsung đóng góp cực nhiều cho xã hội của chúng ta, nhưng mình không thể vì những thành tích kinh tế mà ngại áp dụng luật pháp đâu nhen", các công tố viên lập luận khi đề xuất mức án cho Lee sau vụ bê bối làm rung chuyển cả Hàn Quốc.
Tỷ phú 52 tuổi này dính vào vụ drama không chỉ khiến bản thân phải "đi tù đi tội" mà còn góp phần lật đổ luôn cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye nữa là cùng. Kết quả lần này có thể tiếp tục tạo sóng với Samsung vì ông Lee được dự đoán sẽ chính thức cầm quyền tại gã khổng lồ xứ Hàn sau khi cha mình qua đời vào tháng 10 vừa rồi.
Theo hồ sơ cáo buộc, Lee đã dùng quà tặng để "củng cố ngai vàng" kiểm soát nhà sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới và giúp bản thân "leo rank" nhanh hơn. Thực ra trước đó Lee cũng đã phải ngồi tù 1 năm rồi mới được thả vào 2018, sau khi mức án 5 năm ban đầu được giảm một nửa trước khi tòa phúc thẩm đình chỉ.
Tuy nhiên vào tháng 8 vừa rồi, Tòa án Tối cao đã "úp sọt" quyết định trước đó. Lee lần này phải đối mặt với bản án "cứng" hơn, tối thiểu 5 năm, vì số tiền hối lộ mà tòa ghi nhận trước đây giờ được xác định là tăng lên. Dẫu vậy, các chuyên gia cho rằng khả năng Lee phải "vào tù" cũng đang giảm dần khi phiên toà kết thúc nè.
Các thẩm phán tòa cấp cao đã yêu cầu Samsung và Lee phải có động thái ngăn chặn các hoạt động "không trong sáng" và nâng cao uy tín tập đoàn. Lee đã phản hồi bằng cách lập một ủy ban tuân thủ pháp luật độc lập và đưa ra lời xin lỗi cá nhân hồi tháng 5 về những sai phạm của quá khứ trong quá trình kế nghiệp. Ông cũng cam kết công khai sẽ không chuyển giao quyền lãnh đạo tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc cho các con mình. Hoạt động của ủy ban này sẽ được tính là điểm cộng giảm nhẹ cho Lee đó.
"Dù khó khăn và vất vả thế nào, tôi vẫn sẽ đi trên con đường đúng đắn. Tôi hứa sẽ tạo ra một công ty có mức độ minh bạch và đạo đức cao nhất", Lee chia sẻ trong phát biểu được chuẩn bị tại tòa hôm 30/12. "Một lần nữa, tôi cam đoan rằng các con tôi sẽ không bị vướng vào việc thừa kế công ty. Samsung sẽ không bao giờ gây tranh cãi về những vấn đề này nữa".
Các cáo buộc hối lộ bắt nguồn từ vụ sáp nhập drama vào năm 2015 giữa 2 đơn vị của Samsung giúp Lee nắm quyền kiểm soát tập đoàn. Các công tố viên cho rằng Samsung đã tặng ngựa (nghe fancy ghê) và các khoản đóng góp tài chính thông qua trung gian cho một người thân tín của cựu Tổng thống Park để cố gắng giành được "bùa hộ mệnh" từ chính phủ cho thỏa thuận đó.
Nguồn: kenh14.vn