Hôm 23/1 vừa rồi, anh Đàm Vĩnh Hưng - "ông hoàng nhạc Việt" mà ai cũng biết đã có buổi diễn cực ý nghĩa tại trại giam Xuyên Mộc, TP.HCM đấy các bạn ơi!
Tại đây, anh mang đến loạt bản hit từng làm mưa làm gió như: Xuân này con không về, Say tình, Nửa vầng trăng, Xuân về nhớ mẹ cha... và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các phạm nhân đang trong quá trình cải tạo.
Đặc biệt hơn nữa, theo chia sẻ trên trang cá nhân, anh Đàm Vĩnh Hưng còn viết lại lời một ca khúc để tặng những khán giả đặc biệt này nè. "Đây là ca khúc đặc biệt Hưng viết lời lại để nói thay tâm sự của những khán giả đặc biệt trong trại giam, hy vọng gia đình của các anh em nghe được", nam ca sĩ tâm sự.
Không chỉ mang âm nhạc đến mà anh Đàm Vĩnh Hưng còn tặng kèm luôn 3 tấn gạo để các phạm nhân có thêm điều kiện đón Tết nữa chứ! Anh cho biết mình rất xúc động khi chứng kiến tinh thần cải tạo tích cực của nhiều phạm nhân, cũng như sự vui vẻ, cởi mở khi giao lưu cùng mình.
Đáng yêu nữa là trước khi ra về, anh còn nán lại để trò chuyện với một nhóm phạm nhân bận công việc nên chưa kịp tham gia buổi giao lưu.
Thực ra đây không phải lần đầu anh Đàm Vĩnh Hưng làm việc này đâu nhé! Trước đây, anh từng nhiều lần tham gia biểu diễn tại các trại tạm giam và trại giam trên cả nước rồi. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát để động viên tinh thần, anh còn âm thầm hỗ trợ một phạm nhân cải tạo tốt xây nhà, giúp người này có điểm tựa ổn định cuộc sống sau khi hoàn lương luôn.
Nhắc lại một chút, anh Đàm Vĩnh Hưng sinh năm 1971 tại Quảng Nam, là một trong những giọng ca đỉnh của làng nhạc Việt hơn 20 năm qua. Anh ghi dấu ấn với nhiều ca khúc hit và từng được khán giả ưu ái gọi là "ông hoàng nhạc Việt" đấy nha! Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, anh cũng thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, biểu diễn phục vụ cộng đồng.
Nguồn: soha.vn