OtakuCute00
New member
Sau khi chia tay vợ, "ông hoàng nhạc đỏ" này đang sống một mình trong cơ ngơi 12.000m2 mà ai nghe xong cũng phải trầm trồ!
Sự nghiệp đỉnh của chóp nhưng tình duyên lận đận vl
Việt Hoàn là một trong những giọng ca huyền thoại của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Sinh năm 1966 tại Thái Bình, anh lớn lên trong gia đình có truyền thống cải lương. Ngay từ bé, Việt Hoàn đã bộc lộ tài năng âm nhạc đỉnh cao. Năm 18 tuổi, anh giành luôn giải nhất đơn ca toàn tỉnh - bước đệm quan trọng đưa chàng trai trẻ đến với sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp.
Lớn lên, Việt Hoàn công tác tại nhiều đơn vị nghệ thuật lớn như Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, anh thể hiện thành công nhiều ca khúc cách mạng, trữ tình quê hương và trở thành cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.
Ngoài ra, Việt Hoàn còn được nhắc đến cùng Trọng Tấn và Đăng Dương. Cả ba được coi là những "ông hoàng nhạc đỏ" đình đám nhất làng nhạc Việt. Năm 2006, với những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật, Việt Hoàn được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Sự nghiệp thì thành công rực rỡ, nhưng chuyện tình duyên của Việt Hoàn lại không mấy suôn sẻ. Đến tận 40 tuổi, anh mới kết hôn với người vợ kém 18 tuổi và có 3 con gái. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ từng được xem là viên mãn trong mắt công chúng.
Nhưng mà plot twist đây rồi, sau 14 năm chung sống, Việt Hoàn và vợ quyết định "đường ai nấy đi". Chia sẻ với báo chí, "ông hoàng nhạc đỏ" cho biết anh và vợ hoàn tất thủ tục ly hôn từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, cả hai không công khai vì muốn giữ sự bình yên cho các con và hai bên gia đình.
Họ chia tay trong hòa bình. Việt Hoàn lựa chọn để lại căn nhà cho vợ cũ và các con, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con cái. Quá văn minh luôn!
Rời phố thị, về đồi 12.000m2 sống cuộc đời "yêu thiên nhiên"
Sau khi ly hôn, Việt Hoàn lựa chọn rời xa phố thị ồn ào để về sống tại khu nhà đồi rộng khoảng 12.000m2 ở Thạch Thất, Hà Nội. Đây là nơi anh xây dựng từ nhiều năm trước, với nhiều công trình mang phong cách mộc mạc, gần gũi thiên nhiên.
Khu trang trại được bao quanh bởi cảnh quan sơn thủy hữu tình, cây cối xanh mướt xịn sò. Để làm phong phú thêm khuôn viên, nam nghệ sĩ dựng những căn nhà bằng tre, nứa đậm chất làng quê, cùng với hồ bơi ngoài trời thoáng đãng.
Việt Hoàn cho biết toàn bộ ý tưởng thiết kế trang trại đều do anh tự lên kế hoạch. Những hạng mục có thể thực hiện, anh chủ động tự tay làm nhằm giảm chi phí thuê nhân công. Khéo tay thế này thì còn gì bằng!
Ở tuổi 60, "ông hoàng nhạc đỏ" sống giản dị như một người nông dân. Không còn ánh đèn sân khấu mỗi ngày, anh dành phần lớn thời gian để trồng cây, nuôi gà, chăm sóc vườn tược và tận hưởng thú vui điền viên. Cuộc sống trên đồi giúp Việt Hoàn tìm lại sự bình yên sau những biến động tình cảm và có thêm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.
Dù sống một mình, Việt Hoàn cho biết không cảm thấy cô đơn mà ngược lại, rất thích thú với nhịp sống chậm rãi, giản dị. Các con anh cũng thường xuyên lên thăm bố, cùng trải nghiệm cuộc sống nông trại, tạo nên những khoảnh khắc gia đình ấm áp dù bố mẹ đã chia tay.
Trên trang cá nhân, Việt Hoàn chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Cứ thấy thêm 1 tuổi là hiền hoà hơn, an yên hơn… Ở đồi thấy thích thú khi một mình. Làm nhiều, cầm điện thoại ít, tự nấu ăn, thêm vài ly rượu táo… rồi nhớ các tình yêu của mình! Ai hơn tôi?".
Nguồn: soha.vn
Sự nghiệp đỉnh của chóp nhưng tình duyên lận đận vl
Việt Hoàn là một trong những giọng ca huyền thoại của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Sinh năm 1966 tại Thái Bình, anh lớn lên trong gia đình có truyền thống cải lương. Ngay từ bé, Việt Hoàn đã bộc lộ tài năng âm nhạc đỉnh cao. Năm 18 tuổi, anh giành luôn giải nhất đơn ca toàn tỉnh - bước đệm quan trọng đưa chàng trai trẻ đến với sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp.
Lớn lên, Việt Hoàn công tác tại nhiều đơn vị nghệ thuật lớn như Nhà hát Ca múa Nhạc nhẹ Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam... Với chất giọng nội lực, giàu cảm xúc, anh thể hiện thành công nhiều ca khúc cách mạng, trữ tình quê hương và trở thành cái tên quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả.
Ngoài ra, Việt Hoàn còn được nhắc đến cùng Trọng Tấn và Đăng Dương. Cả ba được coi là những "ông hoàng nhạc đỏ" đình đám nhất làng nhạc Việt. Năm 2006, với những đóng góp nổi bật cho nghệ thuật, Việt Hoàn được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.
Sự nghiệp thì thành công rực rỡ, nhưng chuyện tình duyên của Việt Hoàn lại không mấy suôn sẻ. Đến tận 40 tuổi, anh mới kết hôn với người vợ kém 18 tuổi và có 3 con gái. Cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ từng được xem là viên mãn trong mắt công chúng.
Nhưng mà plot twist đây rồi, sau 14 năm chung sống, Việt Hoàn và vợ quyết định "đường ai nấy đi". Chia sẻ với báo chí, "ông hoàng nhạc đỏ" cho biết anh và vợ hoàn tất thủ tục ly hôn từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, cả hai không công khai vì muốn giữ sự bình yên cho các con và hai bên gia đình.
Họ chia tay trong hòa bình. Việt Hoàn lựa chọn để lại căn nhà cho vợ cũ và các con, đồng thời vẫn duy trì mối quan hệ văn minh để cùng chăm sóc con cái. Quá văn minh luôn!
Rời phố thị, về đồi 12.000m2 sống cuộc đời "yêu thiên nhiên"
Sau khi ly hôn, Việt Hoàn lựa chọn rời xa phố thị ồn ào để về sống tại khu nhà đồi rộng khoảng 12.000m2 ở Thạch Thất, Hà Nội. Đây là nơi anh xây dựng từ nhiều năm trước, với nhiều công trình mang phong cách mộc mạc, gần gũi thiên nhiên.
Khu trang trại được bao quanh bởi cảnh quan sơn thủy hữu tình, cây cối xanh mướt xịn sò. Để làm phong phú thêm khuôn viên, nam nghệ sĩ dựng những căn nhà bằng tre, nứa đậm chất làng quê, cùng với hồ bơi ngoài trời thoáng đãng.
Việt Hoàn cho biết toàn bộ ý tưởng thiết kế trang trại đều do anh tự lên kế hoạch. Những hạng mục có thể thực hiện, anh chủ động tự tay làm nhằm giảm chi phí thuê nhân công. Khéo tay thế này thì còn gì bằng!
Ở tuổi 60, "ông hoàng nhạc đỏ" sống giản dị như một người nông dân. Không còn ánh đèn sân khấu mỗi ngày, anh dành phần lớn thời gian để trồng cây, nuôi gà, chăm sóc vườn tược và tận hưởng thú vui điền viên. Cuộc sống trên đồi giúp Việt Hoàn tìm lại sự bình yên sau những biến động tình cảm và có thêm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật.
Dù sống một mình, Việt Hoàn cho biết không cảm thấy cô đơn mà ngược lại, rất thích thú với nhịp sống chậm rãi, giản dị. Các con anh cũng thường xuyên lên thăm bố, cùng trải nghiệm cuộc sống nông trại, tạo nên những khoảnh khắc gia đình ấm áp dù bố mẹ đã chia tay.
Trên trang cá nhân, Việt Hoàn chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "Cứ thấy thêm 1 tuổi là hiền hoà hơn, an yên hơn… Ở đồi thấy thích thú khi một mình. Làm nhiều, cầm điện thoại ít, tự nấu ăn, thêm vài ly rượu táo… rồi nhớ các tình yêu của mình! Ai hơn tôi?".
Nguồn: soha.vn