Ông Hoàng Nam Tiến kể bài học làm sếp từ bố: Mỗi tháng luôn dành nửa ngày đi xe máy cùng anh kỹ thuật, phát tờ rơi cùng nhân viên sale

EchXinh1090

New member
Lãnh đạo phải làm gương chứ không phải làm thay - đó là bài học từ những vị tướng trong chiến trận mà ông Hoàng Nam Tiến học được, trong đó có chính bố của ông.

"Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một câu: 'Hạnh phúc của người cầm quân là được ở bên chiến sĩ ở chiến trường'" - ông Hoàng Nam Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT, chia sẻ trên trang cá nhân.

Áp dụng vào môi trường doanh nghiệp, ông Tiến cho rằng câu nói này muốn nhắn nhủ rằng "Lãnh đạo phải làm gương"

"Kể cả bản thân tôi, mỗi tháng bao giờ tôi cũng có nửa ngày đi xe máy cùng anh kỹ thuật. Cậu ấy trèo lên trên cột để lắp Internet thì tôi đứng dưới cột. Tôi cùng cô thu ngân vào gặp khách hàng. Tôi cùng các bạn bán hàng đứng ở đầu phố để phát tờ rơi, cũng giống như những vị chỉ huy" - ông Tiến kể về thời kỳ ông còn giữ vị trí lãnh đạo tại FPT Telecom.

3129c80bb33f2ca691a2.jpg


Ông Tiến còn kể thêm về bố mình: "Ba tôi năm 1974, khi ông đã 46 tuổi, là đại tá chỉ huy 30.000 quân. Để đánh trận quan trọng, ông đã mặc bộ ngụy trang, và cùng với đội trinh sát vào sát hàng rào của địch. Ông nói: 'Trận này rất quan trọng, dù là đại tá, dù là chỉ huy 30.000 quân, tôi phải vào đến tận nơi, để khi xung phong, bộ đội ít tổn thất nhất'".

Theo ông Hoàng Nam Tiến, tại Viện Bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam, kỷ vật của bố ông không phải là huân, huy chương, mà chính là bộ quần áo ngụy trang vị tướng này đã mặc khi cùng các anh em trinh sát tiến sát hàng rào địch ️

"Lãnh đạo thì không làm thay. Ba tôi không thể cầm súng AK đi bắn địch thay anh em được. Nhưng lãnh đạo phải biết làm gương. Những điều này rất giản dị, nhưng dạy ở các doanh nghiệp, rất ít doanh nghiệp hiểu".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top