TổngTàiMầmNon
New member
Ôi không! PSY - chú "ngựa hoang" huyền thoại của Gangnam Style đang gặp rắc rối lớn đấy các bạn ơi
Ngày 2/6 vừa rồi, truyền thông xứ kim chi đã confirm tin PSY bị chuyển hồ sơ lên công tố viên với cáo buộc nhận thuốc hướng thần dưới tên người khác. Drama này nghiêm trọng hơn các bạn nghĩ đó nha!
Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul đã nhận vụ án từ cảnh sát và đang mở cuộc điều tra không chỉ riêng PSY mà còn cả người quản lý, một giáo sư tại bệnh viện đại học ở Seoul và một cá nhân khác vì nghi ngờ vi phạm Luật Dịch vụ Y tế.
Theo nguồn tin thì "ông hoàng Gangnam Style" bị tố nhận đơn thuốc điều trị tâm thần từ năm 2022 đến năm 2025 mà không khám trực tiếp, mà nhờ bên thứ 3 lấy hộ (trong đó có cả quản lý). Nghe có vẻ đơn giản nhưng theo Luật Dịch vụ Y tế thì đơn thuốc chỉ được cấp sau khi khám trực tiếp và phải giao tận tay bệnh nhân thôi nhen!
Các loại thuốc được cho là bao gồm Xanax và Stilnox - cái đầu dùng điều trị lo âu và hoảng sợ, cái sau hỗ trợ giấc ngủ cho người mất ngủ. Nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng cả hai loại này đều được phân loại là chất hướng thần cần có sự giám sát y tế chặt chẽ vì nguy cơ gây nghiện và tác dụng phụ đấy!
Ở Hàn Quốc, thuốc hướng thần thuộc loại thuốc gây nghiện bị kiểm soát siêu gắt. Mặc dù có cho phép nhận thuốc hộ trong một số trường hợp đặc biệt (như điều trị dài hạn hoặc khó di chuyển), nhưng phải nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh, bao gồm bản sao giấy tờ tùy thân của bệnh nhân và bằng chứng về tư cách hợp lệ.
Vụ này nghiêm trọng đến mức cả PSY lẫn vị bác sĩ kê đơn cho anh đều không thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý luôn á! Nếu bị kết luận vi phạm Luật Y tế liên quan đến thuốc hướng thần, PSY có thể bị khởi tố hình sự, phạt tù tối đa 1 năm hoặc phạt tiền tối đa 10 triệu won (174 triệu đồng). Còn bác sĩ kê toa thì có khả năng bị đình chỉ giấy phép hành nghề luôn đó
Tệ hơn nữa là vụ việc này xảy ra đúng lúc PSY chuẩn bị sang Việt Nam biểu diễn rồi! Không biết có ảnh hưởng gì đến lịch trình của anh không nữa huhu
Nhắc đến PSY (tên thật là Park Jae Sang), ai cũng biết anh là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1977 tại quận Gangnam, Seoul. Anh debut từ năm 2001 với album "PSY from the Psycho World!" và nổi tiếng với phong cách hài hước, châm biếm xã hội cùng những màn trình diễn "lầy lội" đặc trưng không đâu có.
Đỉnh điểm sự nghiệp của anh chính là năm 2012 với siêu hit "Gangnam Style"
Bài hát kèm điệu nhảy ngựa iconic đã trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, là video đầu tiên trong lịch sử cán mốc 1 tỷ view trên YouTube! "Gangnam Style" đã biến PSY từ một nghệ sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc thành ngôi sao quốc tế, xuất hiện trên vô số show lớn của Mỹ (Ellen, Today Show, SNL, MTV VMAs…) và biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả khắp thế giới.
Sau "Gangnam Style", PSY tiếp tục cho ra mắt các hit khác như "Gentleman", "Daddy", "New Face", "I Luv It", "That That"... Dù không còn bài nào viral bằng "Gangnam Style", anh vẫn giữ vững vị thế là một trong những nghệ sĩ giải trí hàng đầu xứ Hàn với phong cách hài hước độc nhất vô nhị.
Thực ra trong sự nghiệp, PSY từng dính phốt tàng trữ chất cấm và trốn nghĩa vụ quân sự rồi, nhưng anh vẫn vươn lên đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử Kpop. Chỉ mong lần này mọi chuyện sẽ sớm được sáng tỏ thôi!
Nguồn: soha.vn
Ngày 2/6 vừa rồi, truyền thông xứ kim chi đã confirm tin PSY bị chuyển hồ sơ lên công tố viên với cáo buộc nhận thuốc hướng thần dưới tên người khác. Drama này nghiêm trọng hơn các bạn nghĩ đó nha!
Văn phòng Công tố Quận Tây Seoul đã nhận vụ án từ cảnh sát và đang mở cuộc điều tra không chỉ riêng PSY mà còn cả người quản lý, một giáo sư tại bệnh viện đại học ở Seoul và một cá nhân khác vì nghi ngờ vi phạm Luật Dịch vụ Y tế.
Theo nguồn tin thì "ông hoàng Gangnam Style" bị tố nhận đơn thuốc điều trị tâm thần từ năm 2022 đến năm 2025 mà không khám trực tiếp, mà nhờ bên thứ 3 lấy hộ (trong đó có cả quản lý). Nghe có vẻ đơn giản nhưng theo Luật Dịch vụ Y tế thì đơn thuốc chỉ được cấp sau khi khám trực tiếp và phải giao tận tay bệnh nhân thôi nhen!
Các loại thuốc được cho là bao gồm Xanax và Stilnox - cái đầu dùng điều trị lo âu và hoảng sợ, cái sau hỗ trợ giấc ngủ cho người mất ngủ. Nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng cả hai loại này đều được phân loại là chất hướng thần cần có sự giám sát y tế chặt chẽ vì nguy cơ gây nghiện và tác dụng phụ đấy!
Ở Hàn Quốc, thuốc hướng thần thuộc loại thuốc gây nghiện bị kiểm soát siêu gắt. Mặc dù có cho phép nhận thuốc hộ trong một số trường hợp đặc biệt (như điều trị dài hạn hoặc khó di chuyển), nhưng phải nộp đầy đủ giấy tờ chứng minh, bao gồm bản sao giấy tờ tùy thân của bệnh nhân và bằng chứng về tư cách hợp lệ.
Vụ này nghiêm trọng đến mức cả PSY lẫn vị bác sĩ kê đơn cho anh đều không thể thoát khỏi trách nhiệm pháp lý luôn á! Nếu bị kết luận vi phạm Luật Y tế liên quan đến thuốc hướng thần, PSY có thể bị khởi tố hình sự, phạt tù tối đa 1 năm hoặc phạt tiền tối đa 10 triệu won (174 triệu đồng). Còn bác sĩ kê toa thì có khả năng bị đình chỉ giấy phép hành nghề luôn đó
Tệ hơn nữa là vụ việc này xảy ra đúng lúc PSY chuẩn bị sang Việt Nam biểu diễn rồi! Không biết có ảnh hưởng gì đến lịch trình của anh không nữa huhu
Nhắc đến PSY (tên thật là Park Jae Sang), ai cũng biết anh là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1977 tại quận Gangnam, Seoul. Anh debut từ năm 2001 với album "PSY from the Psycho World!" và nổi tiếng với phong cách hài hước, châm biếm xã hội cùng những màn trình diễn "lầy lội" đặc trưng không đâu có.
Đỉnh điểm sự nghiệp của anh chính là năm 2012 với siêu hit "Gangnam Style"
Sau "Gangnam Style", PSY tiếp tục cho ra mắt các hit khác như "Gentleman", "Daddy", "New Face", "I Luv It", "That That"... Dù không còn bài nào viral bằng "Gangnam Style", anh vẫn giữ vững vị thế là một trong những nghệ sĩ giải trí hàng đầu xứ Hàn với phong cách hài hước độc nhất vô nhị.
Thực ra trong sự nghiệp, PSY từng dính phốt tàng trữ chất cấm và trốn nghĩa vụ quân sự rồi, nhưng anh vẫn vươn lên đạt đến đỉnh cao chưa từng có trong lịch sử Kpop. Chỉ mong lần này mọi chuyện sẽ sớm được sáng tỏ thôi!
Nguồn: soha.vn