TamBibi7432
New member
Nhắc đến Jay Chou là nhắc đến cả bầu trời thanh xuân của bao thế hệ 8x, 9x rồi đúng không nào! Nhưng mà ít ai ngờ được idol quốc dân này còn là một ông trùm kinh doanh thực thụ đấy các bạn ơi!
Trước khi trở thành huyền thoại như hôm nay, Jay Chou cũng từng trải qua những ngày tháng cơ cực lắm nha.
## 1. Không vào nổi đại học, ngủ nương tựa bờ vai bạn bè
Tuổi thơ của Jay Chou chẳng mấy hạnh phúc tí nào, bố mẹ ly hôn lúc cậu bé mới 13 tuổi, lại còn hay bị hội bạn học trêu chọc nữa chứ.
Năm 2000, trong một buổi diễn thuyết ở đại học Bắc Kinh, Jay Chou từng tự châm biếm: "Tôi không được học đại học nhưng giờ lại đứng đây nói chuyện với các bạn sinh viên, nghe nó lạ lạ không?"
Thời điểm bạn bè cùng trang lứa vào đại học thì Jay Chou... khá xui xẻo, nhưng cũng từ đó anh bắt đầu viết nhạc. Plot twist là vận may đã mở cho anh một cánh cửa khác, khi MC Ngo Ton Hien xuất hiện như một vị cứu tinh!
MC Ngo Ton Hien phát hiện ra Jay Chou năm 1997, khi anh tham gia show Siêu Cấp Tân Nhân Vương. Ông mời Jay về làm trợ lý âm nhạc cho công ty A Nhĩ Phát. Nhưng challenge đầu tiên khó vãi nha các bạn - viết hơn 10 ca khúc trong vòng 3 ngày (!), rồi Ngo Ton Hien sẽ chọn vài bài để dùng, có dùng mới có tiền về túi.
Jay Chou kể lại: "Lúc đó tôi kỳ vọng lắm luôn. Vì có tiền thì mới báo hiếu được mẹ mà. Đó là lý do chính khiến tôi cày cuốc viết nhạc"
Tuy nhiên, dù Jay Chou đã viết cả tá bài cho Lưu Đức Hoa, Trương Huệ Muội và nhiều big star khác nhưng kết quả toàn bị... reject. Không có income, thời điểm đó Jay Chou phải ăn ngủ ngay trong phòng thu âm của một người bạn. Người bạn này cho anh đồ mặc, thức ăn, còn dắt đi du lịch khắp nơi làm quen với hội bạn nữa chứ
Rồi một hôm, Ngo Ton Hien nói: "Các bài của cậu hay lắm, nhưng vấn đề là không ai hát nổi cả"
Một giám đốc âm nhạc của công ty A Nhĩ Phát lại gợi ý: "Người khác không hát được thì cậu tự hát đi, nghe hay hơn đấy!". Và câu nói này đã official thay đổi cuộc đời Jay Chou luôn!
Năm 2000, Jay Chou ra mắt album solo đầu tay "Jay", từ một nhân viên ngủ bụi lột xác thành ca sĩ đình đám. Đến năm 2018, anh đã có nhiều danh xưng hơn: ca sĩ, nhạc sĩ, doanh nhân và xây dựng được cả một đế chế kinh doanh khổng lồ!
Triết lý kinh doanh của Jay Chou là: "Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi. Dù làm gì, kiếm tiền không nên là mục tiêu chính, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất nha!"
(Ảnh: Iz13)
## 2. Đầu tư như một pro gamer
Việc đầu tư của Jay Chou luôn xuất phát từ đam mê, nhưng là "newbie" trong làng kinh doanh nên anh cũng phải đóng "học phí" khá đắt đấy!
Năm 2005, vì mê xe cổ nên Jay Chou mở luôn một cửa hàng đồ cổ ở Đài Bắc. Nhưng... plot twist buồn, cuối cùng shop cũng phải đóng cửa
Năm 2006, Jay Chou nhảy vào F&B với nhà hàng Ý "Mr Jay French And Italian Restaurant". Anh thích đồ ăn Ý và cũng hay ăn tại đây. Sự xuất hiện của media và fandom effect làm cho quán "cháy hàng" liên tục. Nhưng nếu doanh thu chỉ nhờ vào fan thì khó mà đi xa được, nên "Mr Jay French And Italian Restaurant" từ 3 chi nhánh dần đóng cửa đến khi chỉ còn 1 quán mẹ
Sau một hồi "ăn hành", Jay Chou dần bắt đầu đầu tư vào những thứ liên quan đến âm nhạc - sở trường của mình!
Năm 2007, Jay Chou lập công ty âm nhạc "JVR", chuyên sản xuất, phát hành đĩa và tổ chức concert. Công ty đã ký hợp đồng với nhiều nghệ sĩ như Gary Yang, Cindy Yen và The Drifters.
Năm 2012, sau nhiều lần bay đến Tây An khảo sát tận nơi, Jay Chou góp 4 triệu USD mở quán karaoke "Fantasy KTV". Thu nhập năm đầu tiên vượt 3 triệu USD luôn!
Anh từng tiết lộ, người phụ trách chiến lược đầu tư của mình chính là... mẹ: "Mọi khoản đầu tư của tôi đều bàn bạc với mẹ. Bà hy vọng tôi sẽ đầu tư vào những thứ liên quan đến âm nhạc, chẳng hạn như đàn piano và karaoke"
## 3. Tai nghe TiinLab - Khi đam mê gặp đúng thời điểm
Năm 2016, Jay Chou sáp nhập tai nghe "TiinLab" vào "1MORE" và trở thành cổ đông của 1MORE.
TiinLab, tức là "phòng thí nghiệm nghe", được Jay Chou thành lập từ năm 2002. Từ nghiên cứu, phát triển công nghệ, thiết kế đến sản xuất, toàn bộ quy trình đều làm thủ công cực tỉ mỉ. Anh muốn cung cấp cho người dùng chất lượng âm thanh ngang với các thương hiệu lớn.
Nhưng đáng tiếc là doanh số của TiinLab không được như kỳ vọng nên Jay Chou đã tìm partner phù hợp hơn. Cuối cùng, anh quyết định gia nhập chuỗi doanh nghiệp trong hệ sinh thái của Xiaomi - 1MORE Headphones.
Hiệu ứng ngôi sao của Jay Chou đã khiến 1MORE vốn đã ngon nay còn ngon hơn, doanh thu tăng gấp đôi! Năm 2016, doanh số của tai nghe 1MORE vượt quá 33 triệu chiếc
Đầu năm 2017, Tai nghe 1MORE chính thức lên sàng và định giá hiện tại vượt quá 140 triệu USD!
"Trước đây tôi làm nhạc nhiều, nhưng giờ tôi cũng muốn làm ra những sản phẩm chất lượng, song hành cùng nhau, để mọi người có thể thưởng thức nhạc hay mọi lúc mọi nơi. Tai nghe không chỉ để nghe nhạc mà còn là một phụ kiện thời trang, tôi hy vọng mọi người đều có thể nghe các bài hát của Jay Chou qua tai nghe của mình"
(Ảnh: Iz13)
## 4. Game thủ chính hiệu
Jay Chou còn được biết đến là một "game thủ" thực thụ đấy nhé!
Đầu năm 2015, Jay Chou bước chân vào làng esports vì quá mê "Liên minh huyền thoại". Anh không chỉ là người phát ngôn của game, mà buổi livestream của anh còn tạo ra kỷ lục 17 triệu người xem trực tuyến - mức phát sóng cao nhất trong lịch sử gaming luôn!
Năm 2017, Jay Chou và IDG hợp tác khai trương quán cafe internet "JESPORTS". Trong thời gian ngắn, tin tức "Jay Chou mở quán net" đã gây bão khắp nơi!
Không gian của "JESPORTS" sang xịn mịn từ cách bài trí, trang thiết bị cho đến dịch vụ. Mục đích ban đầu của Jay Chou khi lập JESPORTS là vì sở thích, nhưng mục đích cuối cùng lại là phát hiện ra những tài năng esports và giúp họ bước vào các câu lạc bộ chuyên nghiệp thông qua việc tổ chức các sự kiện
Không khó để thấy rằng việc đầu tư của Jay Chou về cơ bản đều dựa trên đam mê thật sự. Theo quan điểm của anh: "Tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Dù làm gì, kiếm tiền không nên là mục tiêu chính, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất"
Nguồn: kenh14.vn