CuaStar4130
New member
Hồi đầu năm 2016, thầy Bang Seung Ho - hiệu trưởng trường cấp 3 Ahyeon Polytechnic ở Hàn Quốc đã có một quyết định siêu "chanh sả": mở hẳn một phòng chơi game ngay trong trường để học sinh giải trí! Nghe xong các bạn trẻ ai cũng ước ao được học ở đây luôn đúng không nào?
Không dừng lại ở đó, thầy còn thành lập cả câu lạc bộ Liên Minh Huyền Thoại cho học sinh tập luyện, mơ ước trở thành game thủ chuyên nghiệp. Nghe hấp dẫn chưa! Học sinh được chơi game thoải mái ngay tại trường sau giờ học, không phải lén lút ra net, lại không bị phụ huynh "soi" nữa. Tưởng như thiên đường đúng nghĩa!
Nhưng rồi... plot twist đến!
Sau khi phòng game được mở vào đầu năm 2016, một số học sinh bắt đầu "quá lố" - nghiện game đến mức bỏ bê học hành luôn. Mặc dù nhiều bạn vẫn cân bằng được giữa chơi và học, nhưng vẫn có một số bạn không làm được điều này. Chơi ở trường xong về nhà lại tiếp tục cày game, học bài thì... quên béng!
Hậu quả là sáng đến trường thì mệt lử vì thiếu ngủ, bài tập không làm, thậm chí nghỉ học liên tục. Ủa vậy là ông thầy hiệu trưởng tốt bụng đã... "tạo nghiệp" cho chính mình rồi đây!
Và đây là giải pháp bất ngờ: thầy Bang Seung Ho quyết định... sáng tác một bài hát để giúp học sinh cai nghiện game! Nghe hơi kì kì nhưng cũng rất là creative nhỉ? Thông tin này đã thu hút sự chú ý của cả phụ huynh lẫn truyền thông Hàn Quốc.
Thật ra thì đây không phải lần đầu thầy "chơi lớn" với âm nhạc đâu. Năm 2014, thầy đã từng sáng tác bài hát "Nói Không Với Thuốc Lá" và cực kỳ thành công - giúp giảm tỷ lệ hút thuốc trong trường xuống dưới 10% luôn!
Thầy Bang Seung Ho chia sẻ:
"Tôi tin rằng việc quan tâm và tôn trọng sẽ giúp giải quyết được những hành vi sai sót của các học sinh, những người đang trong độ tuổi mới lớn và chưa đủ nhận thức về các thói xấu như hút thuốc lá hay nghiện chơi game.
Ngày nay, học sinh chịu áp lực cực lớn không chỉ từ quá trình học, mà còn đến từ việc bị bố mẹ ép, bị bạn bè bắt nạt. Những người này chỉ muốn các em vâng lời mà không được bộc lộ suy nghĩ của mình".
Nguồn: gamek.vn