Cứ tưởng phim kinh dị, ai ngờ chuyện này lại có thật! Gia đình Kennedy ở Pittsburgh, Mỹ suýt nữa thì "bay màu" vì ông hàng xóm creepy đến mức đáng sợ luôn á
Vợ chồng anh Jerome và chị Ashley Kennedy đang sống chill trong căn hộ nhỏ xinh tại Pittsburgh. Nhà tuy cũ kỹ tí nhưng cozy lắm, vậy mà mọi chuyện bắt đầu rùng rợn chỉ sau khi con gái nhỏ của họ chào đời thôi.
Lúc đầu thì hai vợ chồng cứ nghe toàn tiếng lạ từ gác mái, cứ tưởng chuột hay gì đó. Nhưng plot twist đến khi anh Jerome bế con vào phòng, còn nhìn thấy mấy tia sáng ló từ trần nhà xuống luôn. Kiểu gì cũng có người rình rập rồi!
"Tôi biết chắc chắn phải có ai đó ở trên gác mái", Jerome kể lại với Inside Edition.
Trùng hợp không biết là tình cờ hay cố ý, lúc này căn hộ bên cạnh của ông hàng xóm 69 tuổi tên Robert Havrilla đang sửa chữa. Ông này kín tiếng lạ thường, ít khi giao lưu với ai, kiểu người bí ẩn ấy. Cảm thấy sus quá, Jerome liền lắp camera bí mật lên gác mái. Và thứ họ thấy? OMG, kinh hơn cả phim kinh dị luôn!
Camera bóc phốt ngay: hóa ra từ không biết bao giờ, gã hàng xóm Robert đã lén lút tháo vách ngăn gác mái, tạo lối đi bí mật để bò sang nhà anh Jerome! Trên tay hắn còn cầm máy khoan nhỏ và đèn pin nữa chứ. Chắc chắn đây là thủ phạm gây ra mấy cái lỗ kỳ lạ trên tường phòng ngủ mà Jerome từng phát hiện rồi
"Vách ngăn giữa hai căn gác mái đã bị hắn sửa lại. Từ đó hắn có thể tháo lắp chiếc vách này để bò sang nhà tôi. Rồi hắn bò tới vị trí trần nhà ngay phía trên chỗ đặt chiếc cũi của con gái tôi, hắn nằm lên miếng ván gỗ đã xếp ở đó từ trước và từ đó theo dõi chúng tôi ở bên dưới", Jerome kể lại với giọng còn run run.
Đoạn clip Jerome mang đến công an cho thấy gã hàng xóm quái dị này đã nằm rình trên gác mái suốt 30 phút liền! 30 phút đấy các bạn ơi, tưởng tượng mà thấy sợ á
Với bằng chứng rõ mười mươi như vậy, cuối tháng 7 vừa rồi cảnh sát đã bắt Robert về để làm việc.
Robert bị buộc tội xâm nhập trái phép và theo dõi bất hợp pháp, nhưng ông ta vẫn cứ kêu oan là mình vô tội. Lời khai của ông này là chỉ leo lên gác mái để sửa nhà thôi chứ có ý đồ gì đâu??? Ai tin cơ chứ Phiên tòa xét xử diễn ra ngày 3/10 vừa qua, nhưng hiện vẫn chưa có kết quả cuối cùng.
"Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc nhà mình bị người khác xâm nhập vào như vậy. Có lẽ chúng tôi phải đi đâu đó một thời gian dài mới có thể lấy lại được giấc ngủ ngon vào buổi tối", vợ chồng Kennedy tâm sự.
Thật sự là traumatic quá đi mất, ai gặp cũng phải sợ á Mong gia đình này sớm vượt qua cơn ác mộng này thôi!
Nguồn: kenh14.vn