Trong thế đã lưng chừng vách đá rồi, theo HLV Lê Thụy Hải thì U20 Việt Nam cứ lao lên mà chiến thôi để làm được điều quan trọng nhất: ghi bàn! Nổ súng trước là quân ông Tuấn sẽ xử đẹp U20 Honduras ngay
Vào lúc 13h chiều mai (28/5), U20 Việt Nam sẽ có trận "sinh tử" với U20 Honduras mà cả hai đội chỉ có một lối đi: CHIẾN THẮNG!
HLV Lê Thụy Hải chia sẻ: "Qua hai trận, tôi thấy các em chơi rất tự tin, dám đá với đối thủ mạnh. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng rất tốt, đặc biệt ở trận gặp Pháp vẫn nỗ lực tới những phút cuối dù chơi thiếu người. Trận này tôi tin U20 Việt Nam còn quyết tâm hơn, vì chúng ta có nhiều động lực và vẫn nắm quyền tự quyết trong tay"
Tuy nhiên, ông Hải lo cho hàng công của U20 Việt Nam: "Chúng ta làm rất tốt ở khâu phòng ngự, nhưng muốn đi tiếp thì phải ghi được bàn. U20 Việt Nam chỉ có hàng tiền vệ chơi tốt, còn phía trên các tiền đạo chưa thể hiện được gì nhiều. Hãy nhìn xem Việt Nam là đội duy nhất chưa ghi được bàn thắng nào ở giải năm nay"
Theo cựu HLV CLB Bình Dương, để giải quyết bài toán trên hàng công, HLV Hoàng Anh Tuấn cần mạnh dạn đẩy Quang Hải lên cao hơn nữa để Đức Chinh có khoảng trống hoạt động. U20 Việt Nam phải đặc biệt tận dụng những tình huống cố định nha!
Bên cạnh đó U20 Việt Nam cũng phải chơi theo kiểu all-in, không có gì để mất trận này, không có gì phải thận trọng hay sợ sệt vì đối thủ cũng chẳng quá ghê gớm đâu.
"Đội bạn chẳng có gì đặc biệt cả. Họ chỉ là đội bóng dùng sức, mà thể lực thì chúng ta cũng tiến bộ nhiều rồi. Trận này rõ ràng chúng ta có nhiều động lực hơn. Nếu ghi được bàn thắng trước, đối thủ chắc chắn sẽ nản, khi đó sẽ có lợi thế rất nhiều về mặt thế trận. Tóm lại là thắng được Honduras không khó, nhưng mấu chốt vẫn là phải có bàn thắng" - ông Hải nhấn mạnh.
Nguồn: kenh14.vn