BoStar3517
New member
Liệu con người có thể hồi sinh không? Câu hỏi nghe như sci-fi nhưng lại có thật đó! Tiến sĩ James Hiram Bedford người Mỹ đã từng nuôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ "respawn" lại trong tương lai
James Hiram Bedford là giáo sư tâm lý học tại Đại học California. Trước khi mất vào năm 1967, ông đã bày tỏ mong muốn được đông lạnh để có thể hồi sinh khi công nghệ phát triển hơn trong tương lai. Đó là một giả thuyết mà ông tin tưởng tuyệt đối luôn!
Bedford bị ung thư thận đã di căn sang phổi rồi. Biết thời gian không còn nhiều, ông đã chi tới 100.000 USD (con số khổng lồ thời đó đấy) để bảo quản cơ thể. Cuối cùng ông qua đời vào ngày 12 tháng 1 năm 1967.
Vào thời điểm đó, khoa học về đông lạnh cơ thể chỉ mới áp dụng được với các mô và tế bào nhỏ như tinh trùng, trứng chứ chưa bao giờ làm với cả con người. Để thực hiện mong muốn này, y tá của ông đã phải chạy từng nhà trong khu phố để xin đá từ tủ lạnh phục vụ việc ướp xác ban đầu (tưởng tượng cảnh đó đi, drama cực )
Sau đó, một nhóm chuyên gia đến và bắt đầu chuẩn bị bảo quản thi thể cho ông. Họ tiêm chất chống đông y tế vào máu và tiếp tục bơm oxy qua hệ thống để giảm thiểu tổn thương cho não. Cơ thể ông sau đó được đặt trong thùng chứa đầy đá khô (-78,5 °C), rồi mới cho vào môi trường nitơ lỏng ở -196 độ C.
Trong hai năm tiếp theo, thi thể Bedford được lưu trữ tại một cơ sở ở Phoenix, Arizona, sau đó chuyển sang California. Tám năm sau, drama gia đình bắt đầu khi con trai và vợ ông đấu tranh về việc có nên tiếp tục lưu trữ hay không. Lý do thì đơn giản thôi: chi phí bảo quản đã cạn kiệt rồi
Không chịu nổi chi phí cao ngất, con trai Bedford đã chuyển cơ thể cha mình đến một cơ sở tự lưu trữ. Năm 1982, cơ thể ông được giao cho Quỹ mở rộng cuộc sống Alcor, nơi vẫn lưu giữ cho đến tận hôm nay. Nhưng câu hỏi đặt ra là: cơ thể ông còn nguyên vẹn không?
Nếu được hồi sinh, cơ thể Bedford sẽ biến dạng
Một cuộc kiểm tra năm 1991 cho thấy phần thân trên, cổ và cánh tay ông bị đổi màu, đỏ như thể bị viêm nhiễm. Mũi ông bị xẹp do bị nén bởi đá khô trong quá trình đóng băng ban đầu, da ngực bị nứt nẻ. Nếu Bedford được hồi sinh, chắc chắn hình dáng sẽ không còn như xưa rồi
Nhưng thực tế thì viễn cảnh hồi sinh một cơ thể băng giá là cực kỳ xa vời và gần như không thể. Nhiều người trong cộng đồng khoa học còn nói đây là điều phi đạo đức. Ngay cả khi có bước đột phá y tế, khả năng Bedford - với quy trình thủy tinh hóa thô sơ thời bấy giờ - có thể sống lại là cực kỳ thấp.
Ngoài ra, chất chống đông lạnh dimethyl sulfoxide mà họ dùng ngày xưa giờ không còn được sử dụng nữa và gần như chắc chắn đã làm hỏng não của Bedford rồi. Tuy nhiên, Bedford vẫn nằm trong kho lạnh với trạng thái như hôn mê sâu. Hiện tại, về mặt pháp lý thì ông không còn tồn tại nhưng cũng chưa thực sự "chết" hẳn
Tuy vậy, ngày nay cũng có rất nhiều người chọn đông lạnh cơ thể và có nhiều cơ sở hoạt động vì mục đích này. Hiện có 3 cơ sở thương mại lớn là Alcor, Viện Cryonics ở thị trấn Clinton, Michigan và KrioRus gần Moscow (Nga).
Hơn 300 cơ thể và bộ não hiện đang được bảo tồn với hơn 3.000 người đăng ký tham gia! Họ chủ yếu đến từ Mỹ, Anh, Canada, Úc và Đức, bất chấp nhận định từ một giáo sư y khoa tại Đại học Oregon, Mỹ: Ông Bedford đã chết khi bị đóng băng, và ông sẽ không bao giờ trở lại thế giới này nữa.
Nguồn: soha.vn