Sự việc chấn động xảy ra tại nhà dưỡng lão Hemelrijck ở Mol (Antwerp, Bỉ) đầu tháng 12 vừa rồi đang gây xôn xao dư luận. Theo Daily Mail, một người đàn ông đóng vai ông già Noel được mời đến thăm và tham gia sự kiện mừng Giáng sinh tại cơ sở có khoảng 150 cụ cao tuổi sinh sống này.
Plot twist đau lòng là chỉ 3 ngày sau chuyến thăm đó, "ông già Noel" bất ngờ đổ bệnh và test dương tính với SARS-CoV-2 Điều đáng nói là trước đó ông hoàn toàn khoẻ mạnh, không có triệu chứng gì hết. Cơ quan y tế lập tức tiến hành xét nghiệm quy mô lớn và phát hiện có tới 75 ca nhiễm, gồm 61 cụ già và 14 nhân viên.
Đến ngày 26/12, con số càng đáng sợ hơn khi Daily Mail đưa tin "ông già Noel" đã lây nhiễm cho 121 người cao tuổi và 36 nhân viên. Bi kịch nhất là đã có 18 người tử vong Riêng ngày Giáng sinh đã có 5 người ra đi. Người đàn ông đóng vai ông già Noel được cho là cực kỳ hối hận, còn thị trưởng lên án nhà dưỡng lão đã hành động vô trách nhiệm và bất cẩn.
Theo các trang tin địa phương, sự kiện này không được báo cáo với trung tâm xử lý khủng hoảng của thành phố. Ban quản lý viện Hemelrijck cho biết người đàn ông không vào tất cả các phòng mà chỉ đến khu sinh hoạt chung và sảnh tiếp khách, luôn giữ khoảng cách an toàn và chỉ nán lại mỗi khu vài phút thôi.
Nhân viên ban đầu khẳng định ông có đeo khẩu trang và tuân thủ quy định phòng dịch, nhưng các hình ảnh chụp lại cho thấy sự thật ngược lại Không phải tất cả cư dân đều đeo khẩu trang và ông già Noel còn tiếp xúc rất gần với các thành viên trong nhà dưỡng lão.
Cơ quan chức năng sẽ tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn để xác định liệu chuyến thăm này có thực sự là nguyên nhân gây bùng phát cụm dịch ở viện dưỡng lão Hemelrijck hay không.
Nguồn: kenh14.vn