Cái vụ này nghe vừa sợ vừa buồn cười luôn á! Một băng nhóm cải trang thành Ông già Noel và lũ chú lùn đã "khui" siêu thị ở Canada, cuỗm mất hàng nghìn đô la mà nhân viên chỉ biết đứng nhìn
Giữa khung cảnh Giáng sinh chill phết tại Canada, một nhóm người cosplay ông già Noel và các chú lùn bất thần xông vào siêu thị lớn ở Montreal, gom hàng hóa chất đầy xe đẩy rồi "phăng" trong nháy mắt. Tổng giá trị số thực phẩm bay màu ước tính khoảng 3.000 USD (gần 80 triệu đồng) luôn nha!
Theo báo địa phương, vụ án xảy ra lúc khoảng 21h15 tối thứ Hai (22/12) tại một siêu thị thuộc chuỗi Metro ở Montreal. Cảnh sát cho biết có nhiều "cá nhân đeo mặt nạ và cải trang" ập vào cửa hàng cùng lúc, tốc hành lấy hàng trên kệ rồi đẩy xe ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của nhân viên.
Không lâu sau, một nhóm hoạt động xã hội tự xưng là Robins des ruelles (Những chú Robin trong ngõ hẻm) đã lên tiếng nhận "công". Nhóm này được xem là tổ chức theo style "Robin Hood" phiên bản đời thực, chuyên làm những vụ phản đối bất công xã hội bằng cách tái phân phối tài nguyên cho cộng đồng.
Nhóm tuyên bố toàn bộ số thực phẩm lấy từ siêu thị đã được mang đến để dưới một cây thông Noel tại khu dân cư ở Montreal cho người dân tự do nhận. Phần còn lại được bỏ vào các tủ lạnh cộng đồng – nơi người khó khăn có thể lấy đồ ăn miễn phí.
Họ tự gọi hành động của mình là chiến dịch quyên góp thực phẩm quy mô lớn, đồng thời cho rằng đây không phải là trộm cắp. Trong bài đăng trên Instagram của trang Les soulèvements du fleuve, nhóm này chỉ trích các chuỗi siêu thị lớn đã lợi dụng lạm phát để tăng giá dù vẫn đạt lợi nhuận kỷ lục. Còn netizen thì chia phe khá gắt nè!
Tuy nhiên, phía siêu thị Metro lại không vibe với cách nhìn này tí nào. Bà Geneviève Grégoire – đại diện truyền thông của Metro nhấn mạnh với CBC rằng dù động cơ có là gì thì việc lấy cắp hàng hóa vẫn là phạm pháp. "Việc trộm cắp không thể được biện minh bằng bất kỳ lý do nào," bà nói thẳng luôn.
Đại diện Metro cũng cho biết doanh nghiệp này đã và đang thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện trong năm 2025, bao gồm khoản quyên góp 1,15 triệu USD (gần 30 tỷ đồng) cho các ngân hàng thực phẩm, cùng hàng triệu USD giá trị thực phẩm được trao tặng cho các tổ chức cộng đồng khác.
Hiện tại, cảnh sát Montreal xác nhận đang soi lại toàn bộ camera an ninh liên quan đến vụ việc. Dù chưa có ai bị bắt nhưng giới chức cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và sẽ đưa ra kết luận sớm nhất có thể.
Nguồn: kenh14.vn
Giữa khung cảnh Giáng sinh chill phết tại Canada, một nhóm người cosplay ông già Noel và các chú lùn bất thần xông vào siêu thị lớn ở Montreal, gom hàng hóa chất đầy xe đẩy rồi "phăng" trong nháy mắt. Tổng giá trị số thực phẩm bay màu ước tính khoảng 3.000 USD (gần 80 triệu đồng) luôn nha!
Theo báo địa phương, vụ án xảy ra lúc khoảng 21h15 tối thứ Hai (22/12) tại một siêu thị thuộc chuỗi Metro ở Montreal. Cảnh sát cho biết có nhiều "cá nhân đeo mặt nạ và cải trang" ập vào cửa hàng cùng lúc, tốc hành lấy hàng trên kệ rồi đẩy xe ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của nhân viên.
Không lâu sau, một nhóm hoạt động xã hội tự xưng là Robins des ruelles (Những chú Robin trong ngõ hẻm) đã lên tiếng nhận "công". Nhóm này được xem là tổ chức theo style "Robin Hood" phiên bản đời thực, chuyên làm những vụ phản đối bất công xã hội bằng cách tái phân phối tài nguyên cho cộng đồng.
Nhóm tuyên bố toàn bộ số thực phẩm lấy từ siêu thị đã được mang đến để dưới một cây thông Noel tại khu dân cư ở Montreal cho người dân tự do nhận. Phần còn lại được bỏ vào các tủ lạnh cộng đồng – nơi người khó khăn có thể lấy đồ ăn miễn phí.
Họ tự gọi hành động của mình là chiến dịch quyên góp thực phẩm quy mô lớn, đồng thời cho rằng đây không phải là trộm cắp. Trong bài đăng trên Instagram của trang Les soulèvements du fleuve, nhóm này chỉ trích các chuỗi siêu thị lớn đã lợi dụng lạm phát để tăng giá dù vẫn đạt lợi nhuận kỷ lục. Còn netizen thì chia phe khá gắt nè!
Tuy nhiên, phía siêu thị Metro lại không vibe với cách nhìn này tí nào. Bà Geneviève Grégoire – đại diện truyền thông của Metro nhấn mạnh với CBC rằng dù động cơ có là gì thì việc lấy cắp hàng hóa vẫn là phạm pháp. "Việc trộm cắp không thể được biện minh bằng bất kỳ lý do nào," bà nói thẳng luôn.
Đại diện Metro cũng cho biết doanh nghiệp này đã và đang thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện trong năm 2025, bao gồm khoản quyên góp 1,15 triệu USD (gần 30 tỷ đồng) cho các ngân hàng thực phẩm, cùng hàng triệu USD giá trị thực phẩm được trao tặng cho các tổ chức cộng đồng khác.
Hiện tại, cảnh sát Montreal xác nhận đang soi lại toàn bộ camera an ninh liên quan đến vụ việc. Dù chưa có ai bị bắt nhưng giới chức cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và sẽ đưa ra kết luận sớm nhất có thể.
Nguồn: kenh14.vn