Ông chú Jim Rogers - một huyền thoại trong làng đầu tư vừa có màn cảnh báo "rợn người" với Nikkei Asia: kinh tế toàn cầu chuẩn bị bước vào giai đoạn "ăn hành" dù thị trường vẫn đang hype vì nghĩ Fed sẽ không tăng lãi suất nữa. "Thời kỳ tươi đẹp của thế giới đã gần tới kết thúc" - ông nói thẳng không chút nể mặt.
Nói về thị trường chứng khoán Mỹ, ông Rogers cho biết thị trường này đã "lên đỉnh" từ những năm 2010 và ghi nhận chuỗi tăng dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Nhưng plot twist là ông lại nghĩ "chuỗi thành tích tích cực đó có thể sắp kết thúc" rồi đấy!
"Danh sách cổ phiếu tăng giá ngày càng thu hẹp. Và điều này thường báo hiệu thời điểm khó khăn chuẩn bị đến. Mọi người sẽ gặp vấn đề trong vòng một hoặc hai năm tới", ông đánh giá không mấy vui vẻ. Theo Nikkei, ông Rogers dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong năm 2024 nhưng cũng cho rằng suy thoái đang lén lút tiến đến gần hơn rồi đó.
**Không phải lần đầu ông "dội gáo nước lạnh" đâu nhé!**
Việc đưa ra những quan điểm hơi... bi quan về kinh tế thế giới không phải điều mới với nhà đầu tư 81 tuổi này. Hồi năm 2015, trong một cuộc phỏng vấn, ông từng nói: "Tôi nghi ngờ trong một hoặc hai năm tiếp theo, chúng ta sẽ chứng kiến một vấn đề rất lớn, dài hạn trên các thị trường tài chính toàn cầu".
Fun fact: Ông Rogers bắt đầu "làm ăn" từ khi mới 5 tuổi (đúng kiểu CEO từ trong trứng nước), khởi đầu với việc bán đậu phộng và thu thập những chai soda rỗng. Từ lâu, ông luôn có quan điểm lạc quan về kinh tế Trung Quốc và đã xuất bản cuốn sách "A Bull in China" hồi năm 2007.
**Trung Quốc đang "loạn" thì toàn cầu cũng... "xịt"** ️
Theo Nikkei, các nhận định mới nhất của ông Rogers được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc gặp nhiều biến động ở lĩnh vực bất động sản, vốn có ảnh hưởng lên nền kinh tế toàn cầu. Tập đoàn bất động sản Evergrande đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản ở New York trong tháng 8/2023, trong khi Country Garden Holdings cũng không thể thanh toán lãi suất trái phiếu bằng đồng USD trong tháng 10/2023. Ông Rogers dự đoán những biến động này sẽ cần thời gian để giải quyết (tức là còn "drama" dài dài đây).
**Nhật Bản: Lên đỉnh rồi nhưng... bye bye!**
Về đà tăng 20% của thị trường cổ phiếu Nhật Bản, ông Rogers cho biết chỉ số Nikkei 225 có thể trở lại mức đỉnh cũ gần 40.000 điểm nhờ vào thế hệ nhà đầu tư trẻ mới tham gia thị trường. Chỉ số Nikkei 225 đã lập đỉnh cao nhất mọi thời đại 38.915,87 điểm vào tháng 12/1989. Tuy nhiên, ông cũng nói mình đã bán hết cổ phiếu Nhật Bản rồi (sao vậy trời? ).
Theo Rogers, dân số ngày càng giảm cùng một số vấn đề liên quan tới việc nhập cư đang tạo ra "những đám mây đen" cản trở đà tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản. Ông nói thêm: "Nhật Bản sắp gặp phải những vấn đề lớn, nhưng không phải năm sau" (tức là còn chút thời gian để chuẩn bị tinh thần).
Rogers khuyến nghị Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) ngừng kiểm soát đường cong lãi suất và để thị trường quyết định khi đồng Yên cứ giảm so với đồng USD.
**Vậy đầu tư vào đâu giờ? Hàng hóa là "chân ái"!**
Trong khi cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản tăng giá và vẫn ở mức đắt đỏ thì Rogers đã nhìn thấy cơ hội ở một số hàng hóa vì ông cho rằng chúng là "loại tài sản rẻ nhất còn sót lại".
Ông cho biết bạc và đường đã giảm 60%-70% so với mức cao nhất mọi thời đại. "Nếu muốn đầu tư vào đâu đó, có lẽ hàng hóa là tốt nhất. Bởi lẽ khi các Chính phủ in tiền, bạn buộc phải bảo vệ tài sản bằng cách nắm giữ tài sản thực", ông nói (nghe có lý phết nhỉ!).
Xu hướng giảm phát thải ròng trên toàn cầu đã thúc đẩy thị trường hàng hóa trên toàn cầu. Giá đồng, niken, các kim loại quan trọng cho xe điện và năng lượng tái tạo cũng tăng vọt.
"Tôi biết sẽ mất nhiều thời gian để loại bỏ than đá. Ở các nơi sử dụng lượng lớn than đá như Ấn Độ và Trung Quốc sẽ chưa thể thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, tôi sẽ chưa từ bỏ lĩnh vực này", ông nói (than đá vẫn còn "chất" đấy mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn