Ông già 80 tuổi bán vé số nuôi con trai gặp nạn: Câu chuyện khiến ai cũng phải nghẹn lòng

GaMoon6544

New member
4d2340e7d444d4184eb8.jpg


Một anh chàng 39 tuổi bị tai nạn giao thông nằm viện hơn 1 tháng vẫn chưa khỏi, tiền nong cạn kiệt, giờ đang trong tình trạng xẹp phổi, tràn máu cực nguy hiểm và đang cần mọi người chung tay giúp đỡ lắm ạ

Chiều 23-12, Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Thống Nhất TP HCM đã chia sẻ về một hoàn cảnh thương tâm đến nghẹn ngào, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Bệnh nhân là anh Đinh Xuân Tân (39 tuổi), hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Thống Nhất với chẩn đoán viêm phổi nặng/xẹp phổi (P), tràn máu màng phổi (P), phải thở máy kéo dài.

Nghe hoàn cảnh của anh Tân mà ai cũng phải đau lòng. Mới chào đời được có 45 ngày thì mẹ anh qua đời vì hậu sản, để lại bố anh một mình "gà trống nuôi con" từ đó đến giờ. Năm nay cụ ông đã 80 tuổi rồi nhưng hằng ngày vẫn phải đi bán vé số kiếm sống, và giờ còn phải túc trực chăm con trai đang nằm viện với bệnh tình nguy kịch

a384adfd1148b62d3924.jpg


Trước khi vào Bệnh viện Thống Nhất, anh Tân bị tai nạn giao thông và đã điều trị tận 40 ngày tại một bệnh viện khác ở TP HCM. Nằm viện dài ngày làm kinh tế gia đình kiệt quệ hoàn toàn, khó khăn chồng chất khó khăn luôn ấy

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top