Chị em ơi, đọc tin này mà tức á! Một ông lão 62 tuổi đã làm chuyện không thể tha thứ với bé gái chỉ mới 8 tuổi.
Cụ thể, vào khoảng 4h chiều ngày 20/6, khi thấy cháu Dung (8 tuổi) đang chơi trước sân, tên Huỳnh Ngọc Tâm (62 tuổi, ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã gọi bé lại, dụ dỗ cho kẹo rồi dẫn xuống nhà thờ tộc thuộc tổ 18 (phường Khuê Mỹ) để thực hiện hành vi đồi bại.
Chiều tối ngày 21/6, khi đi làm về tắm rửa cho con, thấy cháu kêu đau, chị Hoàng Thị Tuyết Lanh (SN 1969) mới gặng hỏi và phát hiện sự thật kinh hoàng. Chị đã nước mắt ngắn dài, dắt con gái 8 tuổi lên CA tố cáo tên "yêu râu xanh" này.
Cháu bé rúm ró nấp sau lưng mẹ khiến ai nhìn cũng xót xa
Kết quả giám định ban đầu cho thấy bé gái 8 tuổi bị tổn thương nặng vùng kín và rách màng trinh. Đối tượng Tâm đã bị bắt giữ và đưa về tạm giam ngay lập tức.
Đáng sợ hơn, đây không phải lần đầu tiên hắn ta làm chuyện đồi bại! Trước đó, từ tháng 2 đến tháng 3/2012, bằng cách dụ dỗ cho tiền từ 5-10 ngàn đồng để mua bánh kẹo, Tâm đã hai lần có hành vi dâm ô với cháu bé này rồi.
Phần nực cười nhất là sau khi khai nhận xong sự việc, tên này còn "hồn nhiên" xin các điều tra viên và gia đình bị hại "bỏ qua" vì đã... thành khẩn. Ủa kiểu gì???
Đáng phẫn nộ là hắn còn là cán bộ Hội chữ thập đỏ phường nhưng từ lâu nay đã có những biểu hiện "mất nết".
(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)
Nguồn: soha.vn