Ông Gaddafi khẩn cầu Liên Hợp Quốc can thiệp vào tình hình Libya

ChangBabe1321

New member
Không ngờ lại có ngày nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi phải "kêu cứu" Hội đồng Bảo an, yêu cầu bảo vệ thành phố quê hương Sirte khỏi các đợt tấn công dữ dội của NATO. Drama căng đét!

c4a271dbcf30cee2811c.jpg


Trong một bức thư được phát sóng trên đài Arrai TV của Syria, ông Gaddafi đã viết khá tâm trạng: "Sirte đang hứng chịu sự tàn phá và chủ nghĩa khủng bố chưa từng thấy từ trước tới nay. Liên Hợp Quốc và quốc tế cần có trách nhiệm can thiệp để chấm dứt ngay tội ác này".

Không dừng lại ở đó, ông còn nhấn mạnh thêm: "Chúng tôi không thể để Libya rơi vào tay chủ nghĩa thực dân một lần nữa. Người dân Libya không còn lựa chọn nào ngoài việc tiếp tục chiến đấu đến khi đánh bại chủ nghĩa thực dân". Quyết tâm là vậy đó các bạn ơi!

Plot twist là lá thư này được công bố trong khi "tung tích" của ông Gaddafi vẫn là ẩn số lớn kể từ ngày 23/8, sau khi ông bị lật đổ khỏi thành trì Tripoli. Mặc dù người phát ngôn chính quyền của ông khẳng định ông vẫn đang ở Libya, nhưng ai biết đâu mà lần? Sirte là một trong số ít thành phố cuối cùng vẫn còn trung thành với ông Gaddafi.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top