Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa có một màn xử lý tình trạng buôn lậu xe siêu khét lẹt mà ai nghe cũng phải giật mình
Hẳn là cả khu phố phải há hốc mồm khi chứng kiến khoảng 29 chiếc xe xịn sò như Lexus ES300, BMW Alpina, BMW Z4 và Audi A6 Quattro bị nghiền nát bằng xe ủi tại Manila, Davao và Cebu vào ngày 6-2. Chứ không phải đem bán đấy nhé, mà là ủi bẹp luôn á!
Bác Duterte còn tự tay ra lệnh và đứng xem live luôn quá trình "hành hình" những chiếc xe này tại thủ đô Manila. Theo cơ quan chức năng, đống xe xịn này đều bị tịch thu vì tội buôn lậu từ nước ngoài về nước.
Động thái này nằm trong chính sách mới cứng rắn mà ông Duterte vừa công bố từ ngày 1-2. Phát ngôn viên tổng thống Harry Roque giải thích: "Tổng thống muốn gửi thông điệp rõ ràng đến bọn buôn lậu rằng những ngày vui vẻ của chúng đã hết rồi nhé. Chúng tôi sẽ phá hủy hết những chiếc xe đó đấy!"
Bác Duterte cũng kêu gọi các nhà nhập khẩu phương tiện phải nộp thuế đầy đủ, đồng thời cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan Philippines (BOC) để xử lý vụ xe buôn lậu. Ông còn khẳng định sẽ tiếp tục phá hủy những chiếc xe này và không care người khác nghĩ sao
Theo Manila Bulletin, BOC từng tịch thu cả đống xe sang trị giá 472.149 USD tại Cảng Quốc tế Manila vào tháng 11-2017. Còn số liệu của chính phủ cho hay BOC đã thu giữ xe buôn lậu trị giá lên tới 2,9 triệu USD trong năm ngoái luôn
Đoạn clip ghi lại quá trình phá hủy hàng chục chiếc xe. Nguồn: Youtube
Nguồn: kenh14.vn