Ông Đoàn Ngọc Hải xử lý vỉa hè, người nước ngoài xé niêm phong xe gây náo loạn

BoBibi6647

New member
fbadcadac729a4c74fb6.jpg


Chiều 19/3, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch UBND quận 1 TP.HCM lại tiếp tục "ra quân" cùng lực lượng chức năng để dẹp loạn vỉa hè, và lần này drama còn căng hơn cả phim ấy!

Đúng 14h, ông Hải cầm đầu "đội đặc nhiệm" gồm Đội Quản lý trật tự đô thị, Cảnh sát trật tự, CSGT quận 1 đổ bộ xuống các tuyến phố trung tâm để check vi phạm.

Khi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, ông Hải phát hiện thềm tòa nhà 15 tầng của Công ty quản lý kinh doanh nhà TP.HCM có bậc tam cấp, biển hiệu, bồn hoa chiếm trọn vỉa hè, liền ra lệnh cho lực lượng "xóa sổ" luôn.

Ông Hải lên tiếng: "Chúng tôi đã thông báo, yêu cầu tòa nhà này phá bỏ, tháo dỡ biển hiệu, bậc tam cấp, bồn hoa lấn chiếm vỉa hè trước đó 7 ngày rồi. Mà đến giờ vẫn còn y chang thì buộc phải phá bỏ thôi!".

Đang định xử lý thì có một anh xuất hiện, tự nhận có văn phòng trong tòa nhà và giải thích: "Em chưa nhận được thông báo từ phía tòa nhà, nếu biết thì tụi em tự tháo rồi ạ...".

"Phải phá bỏ những thứ lấn chiếm vỉa hè của cơ quan nhà nước trước để làm gương cho dân!", ông Hải khẳng định luôn.

7d108323973d316cf647.jpg


58f0b0880a6d82515a6a.jpg


Đang focus vào vụ tòa nhà thì đoàn kiểm tra bắt gặp một chị nhân viên taxi Vinasun chạy xe máy ngược chiều trên vỉa hè, nên lập tức lập biên bản.

Nhưng chị này không chịu, cứ cố chống đối khiến lực lượng chức năng phải cưỡng chế, cẩu xe về quận xử lý luôn. Chị ơi!

885fc8d495959b814956.jpg


084981447a3941187d3c.jpg


Khi di chuyển đến đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Nghé), đoàn kiểm tra phát hiện hàng loạt xe ô tô chiếm hết vỉa hè trước một khách sạn sang chảnh.

Một anh chủ xe tiến đến giải thích: "Em mới đón khách ở khách sạn nên đậu đây có tí thôi. Với lại giờ trung tâm đâu có chỗ đậu xe, buộc phải đậu đây. Nếu có chỗ thì ai mà vi phạm!".

Ông Hải không ưng, quyết lập biên bản ngay và luôn.

68037409a9d58d172c1b.jpg


Cũng trên tuyến đường này, đoàn kiểm tra phát hiện xe ô tô đỗ chắn luôn lối đi của người đi bộ nên lập biên bản, niêm phong xe. Và đây là lúc drama cao trào bắt đầu!

Một anh người nước ngoài xuất hiện và chống đối gay gắt. Anh này còn tự ý xé giấy niêm phong xe, ngăn cản lực lượng chức năng cẩu xe về trụ sở quận.

"Tôi đậu xe ở đây có gì sai, phải giải thích cho tôi, phải giải thích cho tôi...", anh này lớn tiếng nói.

f81bdbf24ad2414864f6.jpg


5a71d0222755eac6a2b7.jpg


May mà đại diện đoàn kiểm tra kiên nhẫn giải thích cho anh này hiểu về việc đang tiến hành kiểm tra, lập lại trật tự vỉa hè. Sau đó, anh này mới "nguôi giận", vui vẻ để đoàn làm việc.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top