Tối 4/6, sau một thời gian "im hơi lặng tiếng", ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 đã quay trở lại với màn dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành đi "xử" những trường hợp lấn chiếm vỉa hè rồi đây!
Khi ô tô đến giao lộ Nguyễn Công Trứ - Phó Đức Chính, ông Đoàn Ngọc Hải phát hiện 3 quán lẩu dê ở góc đường đang bày bàn ghế trên vỉa hè bán cho khách nên lập tức "ập vào" yêu cầu giữ nguyên hiện trạng luôn. Vị lãnh đạo quận 1 sau đó gọi điện cho lãnh đạo phường Nguyễn Thái Bình cùng tổ trật tự đô thị ra xử lý ngay và luôn
Lực lượng chức năng đã lập biên bản các lỗi lấn chiếm vỉa hè, xả rác nơi công cộng với các tình tiết phạt tăng nặng vì hành vi tái chiếm (bị bắt lại lần 2 rồi nha! ). Bên cạnh đó, một số hàng quán bày trên vỉa hè đường Nguyễn Công Trứ cũng bị lập biên bản, lực lượng chức năng thu giữ đồ đạc mang về trụ sở luôn.
Đến trước quán ốc ở trên đường Võ Văn Kiệt - nơi nhóm cán bộ trật tự đô thị phường từng bị chủ quán "hành" khi dẹp lấn chiếm vỉa hè (drama lắm nha! ), ông Hải yêu cầu lực lượng thu dọn các thau chậu, bảng hiệu... cùng những vật dụng của quán ốc để lại.
Ông cũng yêu cầu lãnh đạo phường Nguyễn Thái Bình phải quản lý chặt khu vực này.
Theo Phó Chủ tịch quận 1, việc ba mẹ con chủ quán ốc hành hung tổ trật tự đô thị khiến 2 người nhập viện là nghiêm trọng vô cùng. Quan điểm của quận 1 là xử lý nghiêm những hành vi chống người thi hành công vụ. Hiện nam thanh niên con bà chủ quán ốc đang bị tạm giữ để điều tra
Tuy nhiên, ông Hải cũng nhắc lãnh đạo phường và trật tự đô thị khi làm việc đã để người dân bức xúc. Nếu dân thấy cán bộ dẹp chỗ này nhưng chỗ kia chừa lại thì chắc chắn sẽ đặt vấn đề thôi.
"Anh dẹp chỗ này nhưng gần đó anh lại cho người khác bán vì có lợi ích hay gì đó thì người bị dẹp sẽ bức xúc phản ứng lại. Nếu họ không kiềm chế được, đánh chính anh em mình. Nếu lãnh đạo làm công tâm, quyết liệt, ai cũng như ai thì sẽ không bị điều tiếng, phản ánh gì", ông Hải nói thẳng luôn
Nguồn: soha.vn