Chuyện buồn xảy ra sáng nay (29/1) khiến ai nghe cũng phải nghẹn ngào. Một ông cụ từ quê lên Hà Nội thăm con cháu nhưng không may gặp tai nạn trên đường và tử vong ngay tại chỗ
Vào khoảng 8h45 sáng nay, tại đường 70, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội (đoạn đối diện số nhà E8), một vụ tai nạn thương tâm đã khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.
Theo lời kể của người dân xung quanh, vào thời điểm trên, một ông cụ khoảng 50 tuổi đang điều khiển xe máy Honda Wave BKS 90H1-8710 đi theo hướng từ Cầu Tó về Hà Đông thì bất ngờ va chạm với xe khách BKS 29B-022.85.
Cú va chạm mạnh khiến ông cụ và xe máy bị cuốn vào gầm ô tô. Bị kéo lê khoảng 5m và xe khách chèn qua người, nạn nhân xấu số đã tử vong
"Lúc đó ông ấy đang tránh 2 người đi xe đạp thì va chạm với xe khách. Bị chèn qua người, ông ấy vẫn còn cố giơ tay lên cầu cứu rồi sau đó ngã xuống..." - chị Nguyễn Thị Thương (45 tuổi), người chứng kiến sự việc, kể lại với giọng nghẹn ngào.
Theo thông tin từ gia đình, nạn nhân là ông 54 tuổi, quê ở Hòa Mạc (Duy Tiên, Hà Nam), đang trên đường từ quê lên thăm con và cháu ở Hà Nội.
Điều đau lòng nhất là tại hiện trường, trong giỏ xe máy của ông còn nguyên một túi đựng khoảng 20 quả trứng, cùng với rau, gạo và bánh kẹo - những món quà mà ông chuẩn bị mang đi thăm con cháu. Giỏ quà vẫn còn đó nhưng người đã không về được nữa
Đến khoảng 9h30, thi thể nạn nhân được đưa về Bệnh viện Việt Đức theo nguyện vọng của gia đình.
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Nguồn: soha.vn