Chuyện có thật như đùa này xảy ra ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc nha các bạn. Một anh hùng nào đó đã mang cả núi tiền lẻ đến gửi ngân hàng, toàn những tờ 1 mão (khoảng 330 đồng), 2 mão, 5 mão rồi đến 1 tệ (tầm 3.300 VNĐ) thôi. Tổng cộng lên tới 16,2 vạn tệ (tương đương 540 triệu đồng) luôn á!
Chiều ngày 15/1, nghe tin có "núi tiền lẻ" chưa từng có ở chi nhánh ngân hàng Trịnh Châu (góc đường Phong Sản – Chính Thất, tỉnh Hà Nam), phóng viên báo Đại Hà đã bay ngay đến hiện trường để chứng kiến màn "kì quan thế giới" này.
Anh quản lý Lý Kế Trân dẫn phóng viên vào tận nơi xem núi tiền mini siêu khủng. Hầu hết toàn tiền lẻ từ 1 mão (330 đồng) đến 1 tệ (3.300 VNĐ), chỉ lác đác mới thấy vài tờ 5 tệ (khoảng 16.500 đồng) thôi. Nhìn mà choáng luôn á!
Anh Lý Khế Trân kể lại: "Tôi giao cho 3 nhân viên đếm tiền liên tục suốt giờ làm việc, không được nghỉ tay. Mà đếm tới 3 ngày họ mới xong có 1,15 vạn tệ (tầm 36 triệu VNĐ) thôi á!"
Đúng là nghề đếm tiền cũng khổ vãi nồi!
Hoá ra chủ nhân của núi tiền này là ông Thôi, làm nghề in ấn. Ban đầu số tiền được gói trong 11 bao lớn, mỗi bao cao gần 3m và nặng xấp xỉ 25kg. Ông phải nhờ tới 3 bảo vệ của ngân hàng mới bê nổi vào trong, tưởng tượng xem có khổ không!
Ông Thôi giải thích: "Tôi làm nghề in ấn lâu rồi nhưng chủ yếu in bảng, biển cho các cửa hàng nhỏ kiểu như tiệm bánh mì, cửa hàng bột mì gì đó, nên khách hàng toàn trả tiền lẻ. Mỗi lần nhận tiền tôi lại xếp vào túi, để nguyên trong văn phòng hơn nửa năm trời luôn. Tôi chưa đếm bao giờ vì lẻ quá, khách nói trả bao nhiêu tôi tin bấy nhiêu. Chỉ biết tổng khoảng 16,2 vạn tệ thôi."
Cái khổ là ông đi nhiều ngân hàng nhưng toàn bị từ chối vì tiền lẻ quá, cả siêu thị cũng không chịu đổi tiền chẵn cho. Đến ngày 14/1, ngân hàng Trịnh Châu vẫn chưa đếm xong số tiền này cho ông Thôi đâu!
Nguồn: soha.vn