Câu chuyện nghe vừa sốc vừa mờ ám này xảy ra ở xã Hồng Quảng, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế khiến ai nghe cũng phải... bất ngờ vô cùng!
Nhân vật chính là ông Kê Thanh Lan, 67 tuổi, người Cơ Tu, đang sống một mình từ khi vợ mất, 6 đứa con đều đã trưởng thành có gia đình riêng rồi.
Cuộc sống tuổi xế chiều cô đơn khiến ông Lan phải lòng một người phụ nữ hàng xóm cũng đang góa bụa, nuôi con một mình. Ông đã đề nghị chị này dọn sang ở chung với lời hứa sẽ lo cho các con nhưng bị "phũ" tơi bời
Plot twist bất ngờ từ chiếc lá bí ẩn
Vài hôm sau, khi thấy cháu Hồ Thị M. - con gái của "crush" - đứa con gái 16 tuổi, ông Lan mời sang nhà ăn trứng. Và không hiểu sao trong lúc tán chuyện, cháu bé lại nói câu: "Mẹ em không thích thì em thích"
Thế là ông Lan... kéo cháu xuống bếp và hai người đã quan hệ với nhau. Sau lần đó, ông già đưa cho thiếu nữ 4 chiếc lá lạ.
Và đây là điều kỳ lạ nhất! Tại tòa, cháu M. khai: "Không biết vì sao, sau khi nhận lá, tui thấy nhớ ổng vô cùng, có gì đó cứ thúc đẩy, nóng trong lòng như lửa đốt, nên mới phải nhiều lần tự tìm đến ổng chủ động đòi 'yêu đương'. Có như thế thì tôi mới bớt rạo rực trong người"
Sau chiếc lá kỳ lạ đó, thiếu nữ 16 tuổi trở nên "si mê" ông già U70, liên tục tìm đến quan hệ ở khắp nơi: phòng ngủ, bếp, rẫy, suối... với số lần nhiều đến không đếm xuể!
Bụng to lên mới phát hiện sự thật đau lòng
Hậu quả của mấy tháng "mê man" là cái thai 5 tháng khiến bụng cháu M. to rõ rệt. Mẹ cháu tưởng con bị bệnh nên đưa đi khám thì... ngã ngửa khi biết con đã mang thai tháng thứ 5, không thể phá được nữa
Còn choáng hơn khi biết "thủ phạm" chính là ông hàng xóm U70 từng tỏ tình với mình! Nhưng khi sang nhà đối chất, ông Lan lại chối bay chối biến, khiến cháu M. phải ngậm ngùi sinh con rồi đợi làm rõ sự thật.
Gia đình làm đơn tố cáo, công an trưng cầu giám định ADN và kết quả xác định đứa bé là con của Kê Thanh Lan với xác suất 99,9999% luôn!
Tòa tuyên án: 3 năm tù + tiền nuôi con
Tại phiên xử cuối tháng 9/2014 ở TAND huyện A Lưới, khi bị hỏi về nguồn gốc những chiếc lá "bùa yêu", ông Lan lúng túng trả lời: "Tui cũng không biết mấy chiếc lá đó là lá gì, chỉ biết của vợ để lại".
Tòa hỏi tiếp: của vợ thì sao lại đưa cho M.? Ông già "lơ đãng" nói rằng mình không rủ rê hay dụ dỗ, mà chính cháu M. mới là người chủ động
Tòa nhận định hành vi của bị cáo gây hậu quả rất nghiêm trọng, xâm phạm danh dự, nhân phẩm và quyền trẻ em được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa tuyên phạt ông Lan 36 tháng tù giam, hàng tháng phải nộp 500.000 đồng tiền nuôi con, tính từ tháng 9/2014 cho đến khi bé đủ 18 tuổi.
Nguồn: soha.vn