Ông cụ tội nghiệp đi thăm nhầm mộ con gái suốt 30 năm mà không hề hay biết

Kem2k98825

New member
ed090ff4f267e7a031f1.jpg


Chuyện nghe mà đau lòng quá mọi người ơi! Ông Geogre Salt ở thành phố Manchester, nước Anh vừa phát hiện một sự thật gây sốc: suốt 3 thập kỷ qua, ông đã đi thăm nhầm mộ con gái mình mà chẳng ai nói gì cả

Chuyện là vầy nè: con gái ông tên Victoria Salt sinh ra vào tháng 7/1988, nhưng chỉ sống được có 2 ngày rồi qua đời. Bé được chôn cất tại một nghĩa trang ở phía nam Manchester.

Năm nào ông cũng đều đặn đến thăm con 2 lần, suốt tròn 30 năm trời không sót lần nào Cho đến gần đây, ông choáng váng khi phát hiện bia mộ con gái mình... biến mất luôn rồi???

0188097a5085c7992291.jpg


Ông hoảng hốt đi tìm, cuối cùng thấy một bia đá có khắc tên con mình nhưng kèm theo... 16 người khác nữa. WTF???

Hoá ra hồi cuối những năm 80, nghĩa trang đã di dời mộ bé Victoria sang nơi khác rồi. Nhưng mà họ quên béng việc dỡ bia mộ cũ đi. Thế là ông cụ tội nghiệp vẫn cứ đến thăm tấm bia đó, ngồi tâm sự với "con" suốt 30 năm trời mà chẳng biết gì

Mãi đến năm nay, khi công nhân nghĩa trang phát hiện ra sai sót, họ mới tháo dỡ bia mộ cũ. Lúc đó ông Salt mới biết sự thật đau lòng này.

Chính quyền Manchester đã xin lỗi ông nhiều lắm, nhưng mà làm sao bù đắp được nỗi đau này?

"Không ai nói với tôi về việc dời mộ cả. Tôi vẫn hay đến đây nói chuyện với con, ngồi tâm sự với bé về mọi khó khăn trong cuộc sống. Vậy mà hoá ra 30 năm nay tôi chỉ ngồi nói chuyện với một nắm đất thôi sao?" - Ông Salt chia sẻ với giọng đầy đau khổ

Chính quyền thành phố thừa nhận đã có sai sót nghiêm trọng trong công tác di dời mộ. Tuy nhiên vì đã qua quá lâu nên giờ cũng khó mà truy cứu trách nhiệm được rồi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top