KiDethuong6949
New member
Nhặt được cái hũ gốm lúc cày ruộng, cụ già tưởng đồ bình thường nên đem về "làm chậu cho lũ gà ăn" không ngờ là bảo vật quốc gia xịn sò luôn!
Đồ cổ là thứ quý hiếm lắm đó nha! Chúng không chỉ cho thấy trí tuệ của người xưa mà còn là bằng chứng để dân thời nay nghiên cứu về quá khứ ngàn xưa. Nhưng mà với người thường thì việc nhận ra đồ cổ thật giả, có giá trị hay không là cực kỳ khó luôn á. Có người may mắn lượm được đồ cổ nhưng chả biết nó quý thế nào nên cứ xài lung tung như đồ bình thường thôi
Năm 1957, tại thôn Thái Bình, huyện Hoa, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, có một nông dân tên Yên Tư Nghĩa đang cày ruộng bỗng phát hiện dưới đất có cái gì đó màu xám đen, hình dáng lạ lùng vãi. Nhìn kỹ hơn, ổng mới biết đó là cái hũ gốm hình con chim.
Nghĩ bụng cái hũ này vẫn xài được, ổng mang về làm bát đựng thức ăn cho đàn gà cũng tiện lắm. Ai ngờ đâu cái hũ gốm đó thực ra là di vật văn hóa hạng nhất cơ! Một năm sau khi nhặt được hũ, đội chuyên gia khảo cổ phát hiện ra di chỉ Văn hóa Yangshao (Văn hóa Ngưỡng Thiều) tại thôn Tuyền Hộ thuộc huyện Hoa gần đó.
Lúc đó cụ già mới chợt nhớ ra cái hũ gốm mình nhặt được cách đây 1 năm. Cụ nghĩ bụng, làng Thái Bình gần ngay làng Tuyền Hộ mà, giờ mấy nhà khảo cổ đang điều tra ở gần, thôi thì mang cái hũ tới nhờ các chuyên gia xem hộ luôn cho chắc
Cụ đem hũ gốm tới chỗ các nhà khảo cổ học và kể lại câu chuyện nhặt được nó. Sau khi kiểm định kỹ càng, các chuyên gia xác nhận rằng đó chính là Đào Ưng Đỉnh thuộc thời kỳ đồ đá mới đó!
Đào Ưng Đỉnh có vẻ ngoài đơn giản như hình con chim ưng, cao 35,8 cm, đường kính 23,3 cm. Sau khi biết đó là bảo vật quý giá, cụ già shocked luôn và lập tức trao Đào Ưng Đỉnh lại cho đội khảo cổ
Nhờ vậy mà di vật này được nhiều người biết đến, hiện đang được lưu trữ và bảo vệ cẩn thận trong Bảo tàng quốc gia Trung Quốc nha!
Nguồn: NetEase
Nguồn: kenh14.vn