Ông cụ huyền thoại 21 lần đi thi, 82 tuổi mới đậu cử nhân - Nghị lực thần thánh nhất sử Việt

SunPho7485

New member
eda6f9974dc221316611.png


21 lần thi rớt, 82 tuổi mới đậu cử nhân - nghe mà choáng váng! Đây chính là thí sinh "khủng" nhất lịch sử thi cử nước ta, ai nghe cũng phải respect max luôn á

Nhân vật huyền thoại này chính là Đoàn Tử Quang (1818-1928), quê ở làng Phụng Đạt, xã Phụng Công, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh (giờ thuộc xã Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh).

Theo sách Những tấm gương hiếu học, năm Thành Thái thứ 12 (1900), triều đình mở khoa thi Hương ở Nghệ An. Chánh chủ khảo Khiếu Năng Tĩnh và Phó chủ khảo Mai Đắc Đôn tá hỏa khi thấy một ông cụ râu tóc bạc phơ vào thi. Hỏi ra mới biết đó là ông Đoàn Tử Quang, năm đó vừa tròn 82 tuổi. Tuổi này mà vẫn còn "cày" thi, quá đỉnh luôn!

Hai vị quan siêu tò mò về background của ông. Tìm hiểu mới hay, ông Đoàn Tử Quang là con của bà Lê Thị Thậm - người phụ nữ overpowered. Chồng mất khi mới 17 tuổi, bà quyết không đi bước nữa, một mình nuôi con khôn lớn.

0a8377b49f210e515889.png


Từ bé, ông Đoàn Tử Quang được mẹ động viên học hành, khuyến khích theo đuổi khoa cử để có công danh. Nhưng mà "học tài thi phận" thật sự, mãi đến 49 tuổi ông mới lần đầu đỗ tú tài. 17 năm sau (tức 66 tuổi), ông đỗ tú tài lần hai. Cứ nghĩ mà thương ông quá đi

Năm 1900, làng tổ chức khoa thi nhưng ông định bỏ cuộc vì sợ tuổi già sức yếu. Plot twist là lúc đó làng không có thí sinh nào đi thi nên các bô lão làng phải "xúi" ông đi. Còn các con ông thì đang trong thời gian tang mẹ nên không được thi.

Mẹ của ông khi đó đã khuyên con cố gắng bỏ qua nỗi buồn, sắp xếp việc riêng để dự thi. Bà lo lắng con cháu mình thông minh, học giỏi mà chưa đỗ cao, giờ vì tang gia bỏ kỳ thi thì phí quá trời luôn!

Thấy ông vẫn phân vân, hàng xóm làng xóm xúm lại động viên nhiệt tình. Thấy mọi người tin tưởng và kỳ vọng như vậy, ông quyết tâm thay hai con "xách ba lô lên và đi" thi thôi!

Kết quả sau 4 kỳ thi, bài của ông chỉ xếp sau Phan Bội Châu (tức là top 2 luôn á!). Nhưng do vi phạm một quy định nhỏ nên suýt nữa thì... fail. May quá, quan chánh chủ khảo cảm phục tinh thần "never give up" của ông nên tâu lên triều đình, xin cho ông đỗ cử nhân nhưng xếp thứ 29/30 người đỗ. Dù sao cũng đậu rồi, vui là chính!

Theo quy định triều Nguyễn, quan viên 65 tuổi phải về hưu. Nhưng để ghi nhận và động viên nghị lực thần thánh của Đoàn Tử Quang, triều đình đặc cách bổ nhiệm làm quan. Từ 1901-1903, ông làm Huấn đạo Hương Sơn, rồi Huấn đạo Can Lộc (giống như Hiệu trưởng thời xưa vậy).

Các tư liệu lịch sử cho biết, trước khi đỗ cử nhân ở tuổi 82, ông đã 21 lần mang lều chõng đi thi. Nghị lực này mà không respect thì không được!

Đến 85 tuổi, Đoàn Tử Quang xin nghỉ hưu sau 3 năm làm Huấn đạo để về chăm sóc mẹ già khi đó đã hơn 100 tuổi. Năm ông 106 tuổi, triều đình phong chức Hàn lâm viện thị độc (direct message là chức cao lắm luôn).

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top