Amar Bharati (81 tuổi) - một nhà tu khổ hạnh ở Ấn Độ đã làm một việc nghe thôi đã thấy "đỉnh của chóp" rồi: giơ tay phải lên trời suốt 53 năm liền không hạ xuống!
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1973, khi chú mới 28 tuổi, quyết tâm cống hiến hết mình cho con đường tu tập. Và để thể hiện quyết tâm đó, chú đã chọn cách cực khắc nghiệt: giữ cánh tay phải hướng thẳng lên trời mãi mãi.
Sau hơn nửa thế kỷ (nghe mà choáng luôn á ), ông vẫn giữ nguyên hành động này. Nhiều người tò mò không biết làm sao mà ngủ với tư thế tay kỳ quặc thế, nhưng thực ra... giờ ông đã không thể hạ tay xuống được nữa rồi!
"Tôi không mưu cầu điều gì quá to tát. Tại sao con người chúng ta lại phải chiến đấu với nhau, tại sao lại có quá nhiều sự thù hận và hằn thù đến vậy? Tôi chỉ muốn toàn thể người dân Ấn Độ được sống trong hòa bình. Tôi muốn cả thế giới này được sống trong bình yên", Bharati chia sẻ.
Hoá ra, việc giơ tay lên cao này chính là cách riêng của ông để phản đối bạo lực và chiến tranh trên toàn thế giới. Đồng thời cũng là biểu tượng cho đức tin sâu sắc của mình. Có lẽ chỉ khi nào thế giới không còn chiến tranh, ông mới chịu hạ tay xuống ️
Nhìn vào các bức ảnh thực tế, cánh tay của ông Bharati đã teo tóp và mất hết cơ bắp rồi. Không những thế, ông còn không cắt móng tay từ năm 1973, khiến chúng mọc dài xoắn lại như những đường xoắn ốc hướng về mặt luôn
Theo các báo cáo, 2 năm đầu tiên ông phải chịu đựng cơn đau cực kỳ dữ dội. Nhưng sau đó, cánh tay phải của ông bắt đầu mất dần cảm giác và toàn bộ cơ bắp cũng thoái hóa hoàn toàn.
"Nếu bạn cố tình hạ bàn tay của Bharati xuống, bạn sẽ gây ra cho ông ấy một nỗi đau thực sự, không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần. Bởi ông tin rằng nghi thức chào vĩnh cửu của mình thực sự đang góp phần thúc đẩy hòa bình cho thế giới", truyền thông tại Ấn Độ nhận định.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện bắt đầu từ năm 1973, khi chú mới 28 tuổi, quyết tâm cống hiến hết mình cho con đường tu tập. Và để thể hiện quyết tâm đó, chú đã chọn cách cực khắc nghiệt: giữ cánh tay phải hướng thẳng lên trời mãi mãi.
Sau hơn nửa thế kỷ (nghe mà choáng luôn á ), ông vẫn giữ nguyên hành động này. Nhiều người tò mò không biết làm sao mà ngủ với tư thế tay kỳ quặc thế, nhưng thực ra... giờ ông đã không thể hạ tay xuống được nữa rồi!
"Tôi không mưu cầu điều gì quá to tát. Tại sao con người chúng ta lại phải chiến đấu với nhau, tại sao lại có quá nhiều sự thù hận và hằn thù đến vậy? Tôi chỉ muốn toàn thể người dân Ấn Độ được sống trong hòa bình. Tôi muốn cả thế giới này được sống trong bình yên", Bharati chia sẻ.
Hoá ra, việc giơ tay lên cao này chính là cách riêng của ông để phản đối bạo lực và chiến tranh trên toàn thế giới. Đồng thời cũng là biểu tượng cho đức tin sâu sắc của mình. Có lẽ chỉ khi nào thế giới không còn chiến tranh, ông mới chịu hạ tay xuống ️
Nhìn vào các bức ảnh thực tế, cánh tay của ông Bharati đã teo tóp và mất hết cơ bắp rồi. Không những thế, ông còn không cắt móng tay từ năm 1973, khiến chúng mọc dài xoắn lại như những đường xoắn ốc hướng về mặt luôn
Theo các báo cáo, 2 năm đầu tiên ông phải chịu đựng cơn đau cực kỳ dữ dội. Nhưng sau đó, cánh tay phải của ông bắt đầu mất dần cảm giác và toàn bộ cơ bắp cũng thoái hóa hoàn toàn.
"Nếu bạn cố tình hạ bàn tay của Bharati xuống, bạn sẽ gây ra cho ông ấy một nỗi đau thực sự, không chỉ về mặt thể xác mà còn về mặt tinh thần. Bởi ông tin rằng nghi thức chào vĩnh cửu của mình thực sự đang góp phần thúc đẩy hòa bình cho thế giới", truyền thông tại Ấn Độ nhận định.
Nguồn: soha.vn