TraStar8608
New member
Chuyện nghe như phim viễn tưởng nhưng lại có thật 100% nha! Thi thể của một ông cụ người Na Uy tên Bredo Morstøl đã được đông lạnh và bảo quản suốt hơn 30 năm qua rồi đó.
Sinh năm 1900 tại Na Uy, ông Morstøl sống một đời khá dài ở quê nhà cho đến khi qua đời lúc 89 tuổi. Nhưng plot twist là ông có ước mơ được đông lạnh thi thể sau khi mất, mà luật pháp Na Uy hồi đó lại không cho phép
Thế là cháu trai ông tên Trygve Bauge đã quyết định "all in" - bảo quản lạnh và vận chuyển thi thể ông sang tận Hoa Kỳ vào năm 1990 luôn!
Thi thể của ông Morstøl sau đó được lưu trữ trong nitơ lỏng tại cơ sở đông lạnh Trans Time ở San Leandro, California trong 3 năm. Đông lạnh cơ thể là quá trình bảo quản thi thể với hi vọng công nghệ tương lai có thể hồi sinh họ (nghe sao sci-fi ghê ).
Đến năm 1993, anh Bauge di cư và mang thi hài ông nội chuyển đến Nederland - một thị trấn nhỏ xinh ở bang Colorado. Anh nghĩ cách hay nhất là cất giữ thi thể trong nhà kho phía sau nhà, chứa đầy đá khô.
Nhưng drama bắt đầu khi thị thực của Bauge hết hạn, anh bị trục xuất khỏi Mỹ và buộc phải bỏ lại thi thể ông mình
Khi chính quyền địa phương phát hiện ra "xác đông lạnh", ban đầu họ định di dời vì có luật cấm "toàn bộ hoặc bất kỳ bộ phận nào của người, cơ thể hoặc xác của con người, động vật hoặc các loài sinh vật khác không còn sống trên bất kỳ tài sản nào".
Nhưng sau nhiều nỗ lực, Bauge đã đấu tranh cho vụ án này từ tận Na Uy, trong khi người dân địa phương cũng ủng hộ nhiệt tình.
Cuối cùng thì may mắn là thi thể ông được phép lưu giữ, vì luật đó được ban hành SAU KHI thi thể ông Morstøl đã ở đó rồi. Ăn may quá trời!
Đến năm 2002, ông Morstøl, giờ được gọi thân mật là "Grandpa Bredo" (Ông nội Bredo), đã trở thành biểu tượng du lịch của thị trấn Nederland luôn. Thậm chí còn có cả lễ hội mang tên "Frozen Dead Guy Days" (Ngày của Gã Chết Đông Lạnh) nữa chứ!
Lễ hội này tôn vinh trạng thái đóng băng của ông và có đủ trò vui: cuộc đua quan tài, nhảy xuống nước lạnh và cả cuộc thi áo phông đóng băng nữa. Wild vãi!
Tuy nhiên, theo Popular Mechanics, thị trấn đang gặp khó khăn để duy trì lễ hội vì chi phí tổ chức quá tốn kém.
Chủ khách sạn Stanley ở gần Công viên Estes, Colorado mới đây đã chi tiền mua lại quyền tổ chức lễ hội và chuyển thi thể của ông Morstøl về chính khách sạn đó luôn!
Thi thể của ông cụ Na Uy đã được di chuyển bởi Alcor - một phòng thí nghiệm đông lạnh thi thể phi lợi nhuận ở Scottsdale, Arizona, nơi đã tiếp nhận hơn 230 thi thể kể từ năm 1972.
Nguồn: Ladbible
Nguồn: kenh14.vn