Ông cụ ăn xin xài iPhone bị trục xuất khỏi Mỹ Tho, plot twist choáng váng!

MunLovely862

New member
9079a1cd4245ab69f79e.jpg


Sáng 7/1, công an phường 7 (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã mời ông cụ ăn xin "xịn sò" xài iPhone về trụ sở để làm rõ chuyện gì đang diễn ra. Ai ngờ câu chuyện lại twist đến mức này!

Theo đó, ông cụ khai tên là Võ Thành Châu (SN 1937), quê ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, nhưng lại đến tận tỉnh Tiền Giang thuê nhà trọ để... đi ăn xin. Mà ăn xin kiểu pro luôn á!

Lúc 8h sáng 7/1, vừa xin tiền xong ở chợ Mỹ Tho, công an kiểm tra túi xách của ông thì phát hiện cả kho báu: hơn 800.000 đồng tiền mặt, một chiếc iPhone 3 và Nokia (xài song phương tiện luôn ), thẻ ATM mang tên ông, cả giấy viết tay ghi số tài khoản của một người tên Võ Thị Lan. Ông Châu khai Lan là cháu ông, thỉnh thoảng có chuyển cho vài trăm ngàn hoặc 1 triệu đồng.

83383acffdc89a7a381c.jpg


Càng soi càng sốc! Trong điện thoại còn chụp hình nơi ông thuê trọ, có cả xe gắn máy hiệu Wave nữa kìa, plus hình một người phụ nữ đang ngồi đếm tiền... Vậy mà vẫn đi xin tiền ngoài đường?

Theo công an TP.Mỹ Tho, sau khi xác minh làm rõ, ông cụ này sẽ bị xử phạt hành chính và trục xuất khỏi địa phương liền.

4e5a60e3953067b1b507.jpg


Điều đau lòng nhất là ông Châu đã lợi dụng lòng thương người của các em học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân và một số trường khác ở Mỹ Tho. Hàng ngày ông vẫn đều đặn đến trước cổng trường giờ tan học để xin tiền các em. Thương các em quá, lòng tốt bị lợi dụng rồi này!

f1022e4386b8f7af3a27.jpg


5e9eff689926a632e455.jpg


da92d265ee316a35c84c.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top