Khoai2k67087
New member
Các bạn ơi, nếu còn đang "lười như hủi" với việc học thì phải xem ngay câu chuyện này! Một ông cụ 92 tuổi ở Trung Quốc đang chứng minh rằng: Muốn học thì bao giờ cũng chưa muộn nha!
Thôi đừng mà "dạo này bận quá", "lúc khác học vậy" nữa các bro! Nhiều bạn hay trì hoãn việc học vì đi chơi, tụ tập hay làm mấy cái hoạt động ngoại khóa. Rồi lại tự an ủi bản thân: "Giờ học ngôn ngữ mới thì muộn rồi!" để che đậy cái nết lười của mình. Nhưng mà câu chuyện của ông cụ này sẽ làm bạn phải suy nghĩ lại đó nghen!
Một cụ ông 92 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã quyết định ra đường để... luyện tiếng Anh bằng cách chủ động bắt chuyện với người nước ngoài luôn á! Những hình ảnh đáng yêu này được ghi lại và đăng lên trang Pear Video. Với sự ủng hộ từ gia đình, ông cụ đã tự mình bắt đầu học ngôn ngữ thứ hai bằng cách tự học từ đầu nha!
Khi được hỏi điều gì đã thúc đẩy ông quyết tâm theo đuổi ước mơ ở tuổi 92, ông cụ nhẹ nhàng chia sẻ: "Tôi vẫn thường nói với con cháu rằng mình quá già để học. Những lúc như vậy, cháu trai tôi sẽ khẳng định rằng: 'Dù là 20 hay 80, con người chỉ già khi ngừng học hỏi. Vì thế, ông hãy học để giữ cho mình trẻ mãi.'"
Chỉ cần nhìn hình ảnh một cụ già đi chống gậy nhưng đôi mắt long lanh ánh lên niềm háo hức là đủ để truyền động lực cho biết bao bạn trẻ rồi!
Ông cụ còn hào hứng kể về cách bắt chuyện với người nước ngoài nữa này: "Có lần tôi hỏi hai người phụ nữ Nga đến từ đâu, và họ kể cho tôi thật nhiều thứ về đất nước mình. Ngày còn trẻ, tôi có học tiếng Nga, nên mỗi khi tôi không hiểu Tiếng Anh của họ, tôi sẽ nói chuyện với họ bằng tiếng Nga. Đừng ngần ngại khi bắt chuyện với người nước ngoài. Cứ nói đi! Không ai quan tâm bạn sai ở đâu, nhưng thực sự bạn sẽ tiến bộ hơn rất nhiều."
Chill quá ha ông cụ! Đúng là học không bao giờ là quá muộn, chỉ sợ mình không dám bắt đầu thôi!
(Theo SCMP)
Nguồn: kenh14.vn