Ông cụ 82 tuổi lén lút đột nhập căn hộ sang chảnh, cuỗm gần 10 tỷ trang sức suốt 5 năm

d7415a1faeb500ae9df5.jpg


Ai bảo tuổi già không làm gì được? Ông cụ này 82 tuổi rồi mà vẫn "cày cuốc" nhiệt tình lắm nha! Lợi dụng lúc chủ nhà đi nghỉ lễ không ai trông coi, ông lão đã "pro player" qua mặt cả lễ tân, lẻn vào các căn hộ cao cấp trộm đồ với tổng giá trị lên tới 400.000 USD (hơn 9 tỷ đồng luôn á) trong vòng 5 năm

a1d8d4b79bc73a8b4787.jpg


Cảnh sát New York (Mỹ) vừa bắt được anh "siêu trộm" đã "nghiệp dư hóa chuyên nghiệp" với loạt vụ đột nhập căn hộ sang xịn mỗi dịp lễ.

Theo CNN, ông cụ Samuel Sabatino (82 tuổi) này mỗi dịp cuối tuần nghỉ lễ là lại lái xe từ Florida sang Manhattan và các bang khác của Mỹ để... đi làm thêm kiểu gì ấy

Thay vì đi du lịch check-in sống ảo như mọi người, ổng lại chọn nghề "độc" hơn: lừa nhân viên trực các tòa nhà cao cấp rồi lẻn lên các căn hộ không người để cuỗm đồ.

Cảnh sát cho biết ông Sabatino đã thú nhận thực hiện ít nhất 10 vụ đột nhập, lấy cắp cả đống trang sức trị giá tới 400.000 USD trong 5 năm qua chỉ riêng ở New York thôi nha

Riêng năm nay, ổng đã "ăn" mất 100.000 USD tài sản từ 3 căn hộ. Sabatino bị bắt vào cuối tuần trước và bị khởi tố với tội danh đột nhập + trộm cắp tài sản.

Trong quá trình điều tra, các nhân viên an ninh còn đặt nickname cho ổng là "tên trộm kỳ nghỉ" vì chỉ chuyên "ra quân" vào các dịp lễ như Quốc khánh 4/7, Lễ lao động... Chiến thuật rõ ràng quá đi mất

Target của ông cụ này toàn là các căn hộ cao cấp thôi nha, không chơi với nghèo đâu! Theo hồ sơ, công tố viên mô tả ổng thường vào các tòa chung cư với một chiếc túi đen vai. Sau khi qua mặt được lễ tân ở sảnh (chắc diễn xuất cũng khá đỉnh), ổng lên các tầng trên rình xem căn nào không có người nhiều ngày (nhìn báo hay thư từ chất ở ngoài cửa). Xác định xong mục tiêu là ổng vào luôn, cuỗm trang sức, đồng hồ, kim cương trị giá hàng chục nghìn USD

Plot twist là ông cụ này cũng đã "dính" nhiều lần rồi. Năm 2001, ổng từng bị truy tố vài vụ. Sau đó sống với tên giả và toàn giấy tờ fake luôn

Ngày 31/8, Sabatino định "làm một job" tại một tòa nhà ở New York. Nhưng lần này xui xẻo, bị nhân viên tòa nhà chặn lại mất rồi. Ổng nói đang tới thăm họ hàng tên Suarez nhưng nhầm tòa nhà, nhân viên check thì không ai tên đó ở đây cả. Sau đó ông cụ đi ra và bị cảnh sát tóm gọn luôn ít lâu sau

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top