Cụ Deshun Wang từ Trung Quốc chính là bằng chứng sống cho câu nói huyền thoại: "Muộn còn hơn không" và nghị lực thép của con người. Respect tối đa luôn!
Thực tế mà nói, sàn diễn thời trang vốn là sân chơi của hội anh chị em 20+ xinh đẹp. Nghề này khắc nghiệt đến mức người mẫu ngoài 30 tuổi còn khó giữ chỗ đứng, chứ đừng nói gì đến... 79 tuổi.
Thế mà plot twist ở đây là: năm 2015, ông Deshun Wang đã flex luôn khi trở thành người mẫu cao tuổi nhất tại tuần lễ thời trang Trung Quốc. Cái tuổi mà ai cũng nghĩ phải ở nhà "dưỡng già", cụ lại ra sàn diễn flex body tài tình.
Hơn 1 năm sau đó, ông vẫn cháy hết mình với công việc này và khiến bao người phải trầm trồ trước tinh thần không tuổi của cụ. Đúng là goals của mọi thế hệ!
Nhìn qua thì nhiều người cứ tưởng cụ làm nghề này từ hồi xưa lắm rồi, nhưng thật ra... cụ mới "nhập làng" cách đây 1 năm thôi nhé! Bản thân cụ Wang từng chia sẻ: để có được như hôm nay, ông đã chuẩn bị tới... 60 năm. 60 năm với bao thăng trầm, vấp ngã nhưng ông vẫn đứng dậy và "tiếp tục lên đời".
Sinh năm 1936 tại Thẩm Dương, Trung Quốc, cụ bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò diễn viên nhà hát kịch lúc 24 tuổi. Đến 44 tuổi, ông quyết tâm học tiếng Anh để đổi đời. Năm 50 tuổi, cụ làm điều mà bao người không dám: rời thành phố quen thuộc, lên Bắc Kinh theo đuổi đam mê thực sự.
Tại đây, ông bắt đầu làm những thứ "nghe thôi đã thấy mệt": tập gym ở tuổi 50 (thời điểm mà nhiều người đã "bỏ cuộc"), quay lại sân khấu kịch và sáng tạo ra thể loại nghệ thuật biểu diễn hoàn toàn mới với tên gọi "trình diễn điêu khắc sống" - độc nhất vô nhị trên thế giới luôn nhé! Rồi miệt mài tập luyện cho đến 79 tuổi mới chính thức debut trên sàn diễn thời trang Trung Quốc.
Giờ đã sang tuổi 80, với cụ Deshun Wang, vẫn còn ngàn điều muốn làm. Đối với ông, tuổi tác chỉ là con số, còn tinh thần và thái độ mới là all. Không ai có thể ngăn bạn đến với thành công, ngoại trừ... chính bạn. Câu này chạm vô cùng!
Nguồn: kenh14.vn