MochiSaigon9208
New member
Trưa 18/8, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân khiến ông Phạm Hồng Sơn (sinh năm 1949, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) ra đi trong hoàn cảnh đầy bi kịch
Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, người thân đến nhà thì phát hiện ông Sơn nằm tử vong dưới sàn với nhiều vết thương trên đầu. Đáng sợ hơn, bên cạnh còn có một chiếc búa tạ vẫn còn dính máu. Họ đã lập tức báo với cơ quan chức năng.
Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường và tử thi phục vụ công tác điều tra.
Ghi nhận ban đầu cho thấy tài sản trong nhà bị mất một chiếc xe máy. Tuy nhiên, tại hiện trường lại phát hiện một chiếc xe máy màu đỏ bị đứt xích, nghi vấn là của hung thủ để lại
Chị P (con ruột của nạn nhân) cho hay ông Sơn sống cùng vợ, nhưng thời gian gần đây thì mẹ chị về quê. Cách đây 3 ngày, có 3 thanh niên tên Q., L., Th. (đều ngụ cùng địa phương) có đến xin ông Sơn cho ở nhờ.
Chị P cho biết thêm đây là những thanh niên quen biết với ông Sơn vì ông hay nhậu với họ, và chiếc xe máy bỏ lại hiện trường chính là của 3 thanh niên này.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, các thanh niên này đã được công an mời về phường làm việc.
Nguồn: soha.vn