Ông cụ 71 tuổi đi cướp ngân hàng rồi ngồi chờ công an bắt - lý do khiến tòa cũng phải "hoa mắt"

Huou018

New member
d2d587a4dec4c15161ab.jpg


Hơn 70 tuổi mà ông cụ này còn làm chuyện "đỉnh của chóp": đi cướp ngân hàng luôn!

Tháng 9 năm ngoái, một vụ cướp ngân hàng siêu kỳ lạ đã diễn ra tại Kansas, Missouri, Mỹ khiến ai cũng phải "ngã ngửa".

Thủ phạm là ông cụ Lawrence Ripple 71 tuổi, ông đến ngân hàng và đưa cho nhân viên một mảnh giấy ghi câu hăm dọa: "Tôi có súng, đưa tôi tiền!".

Nhưng drama chưa dừng lại ở đó! Sau khi cướp được gần 3000 đô (khoảng 70 triệu VNĐ), ông cụ không hề "cao chạy xa bay" mà ngồi im lặng ngay tại sảnh ngân hàng chờ công an đến bắt. Chill phết!

82a2cb2a4267dafa04df.jpg


Khi công an tới vây quanh, ông còn tự tin tuyên bố: "Tôi chính là người mà các anh đang tìm đây".

Trong lời khai sau đó, Lawrence thú nhận ông viết tờ giấy hăm dọa ngay trước mặt vợ và nói: "Thà đi ở tù còn đỡ hơn phải sống ở nhà!". Trời ơi, chuyện gì đây?

Tòa án phải "đau đầu" với case này lắm luôn!

Hóa ra trước đó, ông là một công dân cực kỳ gương mẫu, không hề có tiền án tiền sự, cuộc hôn nhân hạnh phúc, là cha dượng tốt của 4 đứa con riêng của vợ.

Nhưng từ sau khi trải qua 4 cuộc phẫu thuật tim vào năm 2015, ông bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm.

Thế nhưng vì căn bệnh không được chẩn đoán và cũng không rõ ràng nên ông không đi khám bác sĩ.

d5d2de5e547e3fb6e9d3.jpg


Luật sư bào chữa cho Lawrence cho rằng hành động đi cướp của ông chính là "lời cầu cứu" thầm lặng. Sau khi bị bắt và được điều trị tâm lý, Lawrence đã lấy lại được trạng thái bình thường, nhận ra hành vi của mình sai trầm trọng.

Với tội danh cướp ngân hàng, Lawrence có thể phải ngồi tù tới 37 tháng. Cả luật sư bào chữa lẫn công tố viên đều mong thẩm phán "nhẹ tay" với ông cụ.

Thậm chí giám đốc và nhân viên ngân hàng bị cướp còn đề nghị tha cho ông luôn á!

Cuối cùng, Tòa án quận Hoa Kỳ kết án Lawrence 6 tháng tù và 3 năm quản chế với 50 giờ phục vụ cộng đồng.

Ông cũng phải trả cho ngân hàng 227,27 USD tiền bồi thường (tính theo số giờ làm nhân viên phải nghỉ), và 100 USD tiền quỹ cho các nạn nhân.

1f414420604540728feb.jpg


Lawrence và gia đình đã công khai xin lỗi ngân hàng, đặc biệt là nhân viên bị ông đe dọa. Ông nói: "Tôi thật sự không nghĩ mình làm cô ấy sợ hãi đến thế".

Sau khi được điều trị tâm lý và nhận bản án, ông chia sẻ: "Tôi cảm thấy như được quay về với chính mình".

Thật ra câu chuyện này cho thấy bệnh trầm cảm nguy hiểm ra sao, cần được phát hiện và điều trị kịp thời vì nó có thể khiến người ta mất kiểm soát, không nhận ra hành động của mình gây hậu quả gì.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top